Bà cụ 95 tuổi đội nắng mang tấm lòng đến với đồng bào vùng bão lũ
Dù đã 95 tuổi, cụ Hoàng Thị Tường Vinh (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) vẫn đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Hành động giản dị nhưng đầy yêu thương của cụ khiến nhiều người xúc động...
Trưa nắng, tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 46 Tràng Thi, Hà Nội), cụ Hoàng Thị Tường Vinh, 95 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc phơ, chậm rãi bước vào cùng con gái.

Cụ kể, những ngày qua, mỗi lần mở điện thoại hay bật tivi, tôi lại thấy hình ảnh những mái nhà đổ nát, ruộng đồng tan hoang, gương mặt khắc khổ của người dân vùng lũ. “Thương lắm! Bà con khổ quá, mình phải góp chút gì đó,” cụ nói, giọng run run nhưng dứt khoát.

Biết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là địa chỉ tin cậy, chính thống trong việc tiếp nhận ủng hộ, cụ định chuyển khoản nhưng vì không có tài khoản ngân hàng nên quyết định đến trực tiếp để trao tiền. Từ căn nhà nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo, cụ nhờ con gái đưa đi bộ đến trụ sở Mặt trận. Dù trời nắng gắt, cụ vẫn nhất quyết đi, bởi theo cụ, “chỉ khi tận tay trao, lòng mình mới yên”.

Khi được đề nghị chụp ảnh, ghi hình, cụ nhẹ nhàng từ chối: “Số tiền ít thôi, không cần đâu cháu ạ. Bà chỉ mong góp một chút tấm lòng để bà con bớt khó khăn".


Trong lúc đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, tấm lòng của cụ Hoàng Thị Tường Vinh như một lời nhắc nhở ý nghĩa về tinh thần nhân ái, đoàn kết – truyền thống tốt đẹp mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn gìn giữ và lan tỏa.