Bài học đầu tiên
Mấy ai đi qua tuổi học trò mà có thể quên được những bài học đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Với rất nhiều người cái bài học đầu tiên đầy bỡ ngỡ mà ấn tượng ấy đã trở nên vô cùng quý báu.
Ảnh minh họa.
Ngày đầu tiên đi học, hàng ghế đá hai bên sân trường được xếp ngay ngắn, nổi bật giữa sân trường sạch sẽ. Những cây phượng vĩ, cây bằng lăng đua nhau khoe màu xanh tươi tốt. Bài học đầu tiên vang lên thánh thót những âm thanh của tiếng rừng, tiếng biển, tiếng quê hương…
Sau nhiều lần cải cách mà bài học đầu tiên cũng đã thay đổi sao cho dễ học, dễ thuộc và dễ nhớ. Từ những buổi học “i-tờ” thưở sơ khai đến bài học “a,b,c” của những năm 80 và hiện nay đã tiến hành dạy chữ e trước chữ a vì tiếng “Mẹ” chính là tiếng được chúng ta cất lên tiếng gọi đầu tiên. Bài học đầu tiên được mỗi người cảm nhận theo từng góc độ khác nhau.
Trong chương trình giáo dục hiện nay, bài học đầu tiên không đơn giản chỉ là bài học bảng chữ cái đơn thuần mà đó còn là những bài học có nhiều giá trị nhân văn từ nhỏ đến lớn.
Đó là bài học “từ đây người biết yêu người”, bài học yêu thương đùm bọc lẫn nhau, bài học biết ý thức vì người khác, bài học chia sẻ và kết nối, bài học chịu trách nhiệm…
Từng thế hệ học sinh cứ như thế lớn lên với những bài học đầu tiên đã trở thành một vùng kí ức trong sáng mà rộng lớn mênh mông.
Bài học buổi đầu tiên ấy như vỡ lòng, vỡ dạ đưa những chủ nhân tương lai của đất nước có thể bay cao bay xa đưa nước ta lên tầm cao mới.
Bài học đơn giản mà mang nặng tâm tư, chứa đựng những khát khao, ước mơ cháy bỏng. Ai cũng biết rằng, nếu không có bài học vỡ lòng đầu tiên ấy thì cũng sẽ không có những ngày mai tươi thắm của bao thế hệ hôm nay. Bởi vì phía sau mỗi bài học đầu tiên đó là trách nhiệm với mái trường của từng thế hệ học trò.
Những bài học đã đi theo mỗi học sinh suốt cả chặng đường dài 12 năm học, nguyện phấn đấu và học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ và các thầy cô giáo kính yêu.
Những bài học được học thuộc lòng nhuần nhuyễn trơn tru. Gấp sách lại rồi mà vẫn thấy hiện ra những vùng trời bao la ấm áp tình người, có hình chữ “S” quen thuộc với những bài học yêu nước thương nòi sâu sắc.
Phía sau trang giáo án của thầy cô là những chân trời đang ngày càng rộng mở. Phía chân trời ấy có bóng hình núi sông và những cánh đồng lúa rộng dài tít tắp, hương lúa thoang thoảng nồng nàn lan xa.
Những nét phấn lượn vòng trên bảng đen như đang viết vẽ lên những dòng khát vọng ngày càng được dâng đầy.
Từng đàn cò trắng bay qua những câu ca dao ngọt ngào bao la tình mẹ. Bài học đầu tiên là thế đấy, mộc mạc gần gũi đáng để cho ta yêu biết mấy.
Cách truyền tải kiến thức của giáo viên và cách cảm nhận của học sinh ngày hôm nay đã không đơn thuần là viết bằng bảng đen phấn trắng nữa.
Phương pháp dạy học đã có nhiều cải tiến để theo kịp nhu cầu phát triển cũng như xu thế mở rộng xã hội hóa giáo dục của một xã hội hiện đại.
Giáo án điện tử xuất hiện với nhiều bài học giá trị được lưu lại trong laptop, ipas, smatphone… nhỏ bé, tiện sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi. Tất cả những bài học ấy vẫn đã đi vào lòng bao thế hệ học sinh thật sâu sắc, trọn vẹn.
“Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi”! Từng bài học nhỏ bé đã được khắc ghi và lớn lên theo năm tháng để rồi mãi mãi trở thành vĩ đại trong trang sách cuộc đời của mỗi học sinh.
Đó không những là bài học lớn lên đứng dậy để trưởng thành mà còn là những bài học nhiều khơi gợi mang đượm màu lửa yêu thương.