Bản hùng ca bi tráng Thanh niên xung phong - Bài 2: “Dấu lặng” thời hậu chiến

11/03/2014 13:09

Một thời trẻ trung phơi phới, nếu như không có chiến tranh, họ sẽ là những con người lý tưởng. Không có một vị trí tốt trong xã hội, thì chí ít họ cũng sẽ có một gia đình, những đứa con cùng nụ cười trên môi và niềm vui vào mỗi cữ trưa, chiều. Thế nhưng giờ đây, sau nhiều đóng góp cho đất nước, họ lại trở thành những "dấu lặng” như nhiều người đã ví. 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bản hùng ca bi tráng Thanh niên xung phong - Bài 2: “Dấu lặng” thời hậu chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO