Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Bão số 13 thiệt hại nặng, khẩn cấp giúp dân khắc phục hậu quả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bão số 13 thiệt hại nặng, khẩn cấp giúp dân khắc phục hậu quả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 6/11, bão số 13 đã quét qua địa phận tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại chính quyền cùng quân đội, công an và các lực lượng xung kích đang nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Nhiều trụ điện, cây cối ngã đổ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh Đình Sang
Nhiều trụ điện, cây cối ngã đổ ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh Đình Sang

Thiệt hại quá nặng

Bão đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, như tại phường Quy Nhơn, hay xã Tuy Phước Đông, nhiều công trình như trường học, nhà dân bị hư hỏng. Nước dâng cao nhấn chìm nhiều tuyến đường. Còn tại phường An Khê nhiều nhà tốc mái tôn, cây xanh bị gãy đổ.

Đứng lặng người trước đống nhà đổ nát, chị Hà Thị Cẩm Vân, ở phường Quy Nhơn nghẹn ngào: “Trước khi bão số 13 đổ bộ, gia đình chỉ kịp chằng chống tạm rồi chạy đi sơ tán. Sáng ra, tôi vội chạy về thì tất cả đã sập, chỉ còn lại đống gạch vụn. Không biết rồi đây lấy gì để gây dựng lại, lấy gì nuôi sống gia đình…”

Khó có thể nói hết nỗi đau của nhiều người bị thiệt hại trong bão số 13, chỉ thấy giờ đây trước mắt họ cảnh tượng tang hoang, đổ nát và nước mắt ngậm ngùi, đau thương.

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai hứng trọn cơn bão này với cấp độ từ 11-14. Được chuẩn bị kỹ lưỡng nên lực lượng chức năng tỉnh đã cứu kịp thời gần 200 người dân ngay trong lúc bão.

Nhưng bão đã khiến 2 người tử vong. Trước mắt, ước tính có hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; hạ tầng về điện, giao thông đang tê liệt; thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm mất nhiều, đang thống kê. Ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng. Hiện nay tỉnh vẫn đang thống kê thiệt hại.

Chị Hà Thị Cẩm Vân cùng chồng dọn dẹp đống đổ nát sau bão số 13. Ảnh Chí Đại.
Chị Hà Thị Cẩm Vân cùng chồng dọn dẹp đống đổ nát sau bão số 13. Ảnh Chí Đại.

Trong khi đó tại Quảng Ngãi, sóng biển tấn công dữ dội vào bờ kè Thạch By, ở phường Sa Huỳnh. Triều cường có nơi cao 6-8m đánh sập bờ kè chắn sóng, nhiều nhà cửa, hàng quán của người dân tại đây.

Sáng 7/11, tại tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh, hàng loạt nhà cửa và hàng quán của người dân bị triều cường đánh sập, cuốn phăng. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến tài sản, công sức tích cóp bấy lâu bị cuốn trôi trong chốc lát.

Ngồi thất thần bên căn nhà chỉ còn trơ lại vài bức tường nghiêng ngả, ông Hồ Tỏ, ở tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng ông Tỏ run run: “Cảnh tượng thật kinh hoàng. Nước dâng nhanh, sóng đánh dữ dội cuốn phăng mọi thứ, từ đồ đạc, vật dụng đến cả mái nhà. Chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân”.

Còn chị Phan Thị Hương, ở dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh nói: “Gần 30 năm sinh sống ở đây, tôi chưa từng chứng kiến cảnh triều cường dâng cao khủng khiếp như lần này. Cả căn nhà, hàng quán đều tan hoang, nước biển tràn vào cuốn sạch mọi thứ, chẳng còn lại gì cả”.

Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, thống kê sơ bộ phường có khoảng 200 ngôi nhà bị ngập nước và khoảng 20 nhà bị tốc mái hiên. Khoảng 15 quán dọc bờ biển cũng bị tốc mái. Một tàu cá neo tại bến bị chìm và 2 lồng bè nuôi hải sản bị hư hỏng. Sóng biển và cát biển làm hư hỏng, vùi lấp khoảng 200m bờ kè chắn sóng.

Ông Hồ Tỏ, ở tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh chưa hết bàng hoàng sau khi triều cường kinh hoàng vừa quét qua. Ảnh Tấn Thành.
Ông Hồ Tỏ, ở tổ dân phố Châu Me, phường Sa Huỳnh chưa hết bàng hoàng sau khi triều cường kinh hoàng vừa quét qua. Ảnh Tấn Thành.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi, tính đến 6 giờ ngày 7/11, Quảng Ngãi có 6 người mất tích và bị thương, hơn 60 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trường hợp mất tích là 3 người dân ở đặc khu Lý Sơn, bị sóng đánh trôi vào lúc 15 giờ 30 ngày 6/11, hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Sớm ổn định đời sống

Ngay sau khi bão tan, tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng như bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện, công nhân môi trường đang nỗ lực cùng người dân xử lý môi trường, dọn dẹp cây ngã đổ, sửa chữa lại nhà cửa để nhanh chóng khôi phục sinh hoạt thường ngày.

Ngay trong đêm sau bão, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra thiệt hại tại phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Sau bão số 13, nhiều nhà dân ở bờ biển Sa Huỳnh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tấn Thành
Sau bão số 13, nhiều nhà dân ở bờ biển Sa Huỳnh bị hư hỏng nặng. Ảnh: Tấn Thành

Ngay sau đó, vào sáng ngày 7/11, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả của bão. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học.

Cùng với khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, các địa phương khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục sản xuất - kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025. 

Tất cả đang cố gắng nỗ lực hết mình giúp người dân vùng bão tàn phá ổn định cuộc sống.

T. Thành - C.Đại - Đ.Sang