Bệnh viện tổ chức chương trình Trung thu đặc biệt cho bệnh nhi
Chiều 3/10, nhiều bệnh viện trên đi bàn TP Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình Trung thu đặc biệt cho bệnh nhi, mang đến không gian rộn ràng, ấm áp và tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua bệnh tật.

Tại Bệnh viện Ung bướu thành phố, chương trình “Đêm hội Trăng rằm” đã mang đến một không gian lung linh sắc màu, nơi những nụ cười trẻ thơ được thắp sáng bằng tình yêu thương. Ngay từ những phút đầu, hàng trăm bệnh nhi đã hòa mình vào lễ hội.

Nhiều loạt tiết mục sôi động và phù hợp lứa tuổi: phá cỗ, múa lân, ảo thuật, văn nghệ thiếu nhi, rước đèn, tô tượng, chơi tò he và chụp ảnh cùng nhân vật hoạt hình. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui, mà còn giúp xoa dịu phần nào nỗi lo bệnh tật cho các em và gia đình.

Song song với các tiết mục sân khấu, 15 gian hàng “nhí” được bố trí phục vụ các em, từ bánh Trung thu, lồng đèn, sữa đến gà rán, pizza, bao lì xì. Tại đây, 350 phần quà được trao tặng như lời động viên, tiếp sức cho các “chiến binh nhí” đang ngày đêm chống chọi bệnh tật.

Phát biểu tại chương trình, BS CKII Võ Đức Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết: “Bệnh viện phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng và các mạnh thường quân tổ chức ‘Đêm hội Trăng rằm”. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật và điều trị thật tốt để sớm trở về với gia đình, thầy cô, bạn bè”.

Cùng ngày, không khí Trung thu cũng rộn ràng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chương trình “Trung thu yêu thương 2025”. Hành lang Khoa Nhi tổng hợp trở nên náo nhiệt với hội thi “Trang trí lồng đèn Trung thu”, thu hút khoảng 70 bệnh nhi tham gia. Các em tự tay vẽ, dán, tô màu để tạo nên chiếc lồng đèn mang dấu ấn riêng.

Bé P.B.N (14 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM), đang điều trị viêm phổi, hồ hởi chia sẻ: “Con rất vui vì được làm lồng đèn của riêng mình và xem múa lân. Con thấy như đang ở nhà vui chơi cùng bạn bè”. Tiếng trống, chiêng rộn ràng của màn múa lân truyền thống cùng sự hòa mình của bệnh nhi, phụ huynh và nhân viên y tế đã tạo nên một mùa Trung thu trọn vẹn.

ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh: “Trung thu vốn là dịp đoàn viên, và ở bệnh viện, niềm vui ấy càng đặc biệt hơn. Chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay có thể giúp các em cảm nhận sự yêu thương, có thêm động lực để vượt qua bệnh tật”.

Trước đó, không khí Trung thu cũng ngập tràn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với chương trình “Trung thu yêu thương”. Các gian hàng 0 đồng, hoạt động tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và những tiết mục văn nghệ rộn ràng đã mang đến niềm vui cho hàng trăm em nhỏ.
TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, năm nay là lần thứ 8 bệnh viện tổ chức Trung thu cho bệnh nhi. Hiện bệnh viện có hơn 1.600 bệnh nhân, trong đó nhiều em không thể về nhà đoàn tụ cùng gia đình. “Thông qua chương trình, chúng tôi muốn các em cảm nhận được sự ấm áp, vui tươi, coi đó như ‘liều thuốc tinh thần’ để lạc quan, hợp tác điều trị và sớm hồi phục sức khỏe”, ông chia sẻ.

Đến dự và chia sẻ niềm vui cùng các em nhỏ, TS.BS Nguyễn Trí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ấn tượng trước sự lan tỏa của những chương trình Trung thu tại các bệnh viện. Thứ trưởng gửi lời chúc các bệnh nhi nhanh chóng bình phục, trở lại trường lớp và mai này trở thành những công dân khỏe mạnh, góp phần xây dựng đất nước.
Những đêm hội Trung thu tại các bệnh viện không chỉ thắp sáng nụ cười trẻ thơ mà còn gieo vào lòng các em niềm tin, nghị lực để vững vàng vượt qua bệnh tật.