Bi kịch của người phụ nữ giết con rồi tự tử không chết

Lam Hồng 25/08/2015 09:10

Ngày 24/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) 9 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, An bị bệnh thiếu máu hồng cầu bẩm sinh nên yếu về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình An rất nghèo, ba lại bị tai biến nằm liệt giường suốt 10 năm nay. Năm 2013, An lập gia đình với anh Phạm Nhựt Tân (SN 1991, quê Cà Mau, làm nghề phụ hồ).

Cuối năm đó, vợ chồng họ sinh được một cháu gái đặt tên là Phạm Nguyễn Như Ý, nhưng điều không may là cháu Ý cũng bị căn bệnh của mẹ di truyền qua. Ít tháng sau đó, cháu Ý bị bệnh ung thư máu.

Với gia cảnh éo le đó, cộng với người chồng đi phụ hồ xa, khoảng 1 tuần mới về một lần nên An nghĩ quẩn.

Khoảng 21h30 ngày 16/10/2014, An lấy gối đè lên mặt con gái đến chết rồi dùng dao Thái Lan và dao lam tự cắt vào tay, chân của mình để tự tử nhưng không chết. An tiếp tục lấy dây cột vào cổ rồi treo lên cửa sổ.

Sang chiều hôm sau, người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên may mắn sống sót.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bi kịch của người phụ nữ giết con rồi tự tử không chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO