Bị mù vẫn trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
Justin Salas (22 tuổi) sống tại thành phố Oklahoma (Mỹ) bị mất đi thị lực gần như hoàn toàn cách đây 8 năm.

Các bác sĩ chẩn đoán nguyên do khiến thị lực của Justin bị giảm là “bệnh thần kinh thị giác không rõ nguồn gốc” và họ kết luận rằng căn bệnh này không thể chữa trị. Theo Mirror, dù thị lực kém nhưng điều này không ngăn cản chàng trai này thực hiện đam mê với bộ môn leo núi của mình. Cậu thường xuyên luyện tập trò chơi leo núi trong nhà thông qua “cảm nhận” và sau đó đã không ít lần thử mạo hiểm khi leo núi đá tự nhiên. Dù vậy, leo núi không phải là điều kỳ diệu nhất mà chàng trai khiếm thị này có thể làm được.
Trong các chuyến leo núi, Justin thường xuyên chụp lại những nơi mình đã khám phá. Dĩ nhiên, cậu chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ và bấm máy theo cảm tính của bản thân. Nhưng bằng cách nào đó, những bức ảnh qua tay Justin đều rất có hồn và vô cùng sống động.