Biểu dương những thương binh ‘vươn lên trong nghịch cảnh’

Quốc Định 25/07/2017 17:10

110 tấm gương được tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay 25/7. Tới tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía Nam cùng các lãnh đạo TP.

Giao lưu các gương điển hình “trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”.

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có 582 thương binh nặng. Có 132 thương binh đặc biệt nặng, trong đó, có 42 thương binh có cuộc sống khó khăn. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã vận động để thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng.

Trở về từ chiến trường Campuchia với hai bàn tay trắng, với nghị lực sắt đá, được chính quyền nhân dân ở Củ Chi giúp đỡ, tạo điều kiện, người thương binh Nguyễn Phan Tâm, huyện Củ Chi cất túp lều ven đường, hằng ngày ông xin rơm của bà con nông dân bán cho nông trường nuôi con ăn học.

Có ít tiền, ông nuôi heo, gầy đàn. Đàn heo tăng từng ngày, từ 20 con đến nay, gia đình ông có tổng đàn nái là 200 con, heo thịt 1.000 con heo con. Ông mày mò luôn công việc thú y, lấy ngắn nuôi dài, lấy nhỏ nuôi lớn, mua được miếng đất, cất được căn nhà lá.

Nhiều cuộc đời kể đến khiến hội trường rơm rớm nước mắt, đó là ông Mai Trung Ty, là thương binh hạng 1/4, bị cụt 1/3 đùi trái, ngực phải vẫn còn một mảnh đạn, mắt trái bị đục thủy tinh thể, nhưng ông vẫn vun vén gia đình cho con cái ăn học thành tài.

Cũng bước ra từ cuộc chiến, trở về trên người toàn vết tích chiến tranh, bị mìn nổ gãy cột sống, đứt tủy, gãy xương chậu, được giám định là thương binh rất nặng, chỉ sống được 5 năm, nhưng đến nay, thương binh Nguyễn Hải Quý đã sống được hơn 30 năm nhờ bàn tay chăm sóc của người vợ Lê Hồng Ngọc.

Đó là người thương binh Lê Minh Dương, bản thân cũng là thương binh, còn phải chăm sóc cho người vợ là thương binh nặng 10 năm. Đó là tấm lòng của người mẹ bà Đỗ Thị Thanh Thu, thương binh hạng 3/4 ở quận Tân Bình, lo cho con trai bị nhiễm chất độc dioxin…

Mỗi một cuộc đời, trong những nỗi đau, mất mát, nhưng trong họ còn có sức mạnh của tình thương lớn lao dành cho người thân, sự hy sinh và nỗ lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh.

Ông Võ Văn Thiện và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tuyên dương điển hình “trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó”.

Trong niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM trải lòng: Chiến tranh đã đi qua, để lại rất nhiều đau thương và mất mát. Đó là chặng đường vẻ vang, anh hùng của nhân dân Việt Nam. Những thương binh đi ra từ cuộc chiến tranh, đã để lại một phần thân thể của mình trong cuộc chiến tranh đó, nhưng họ vẫn hiên ngang, giữ vững khí phách của bộ đội cụ Hồ, đối đầu một cách kiên trung với những khó khăn đời thường, đứng vững và đi lên. Đó là một kỳ tích, đóng góp không nhỏ quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tổ chức trao giải cuộc thi viết “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó. Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi viết đã thu hút gần 3.070 bài viết tham gia.

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 4, phường 12 , quận 6; 2 giải nhì; 3 giải ba; 15 giải khuyến khích và 5 giải phong trào dành cho các đơn vị có nhiều người tham gia.

Hầu hết tác phẩm tham gia cuộc thi chứa đựng nhiều câu chuyện phong phú, cảm động, khắc họa các gương thương binh tàn, nhưng không phế. Đáng chú ý, tác phẩm về tấm gương vượt khó của tác giả Đặng Nguyễn Phương Ngân, giáo viên trường tiểu học Minh Đạo quận 5 viết về nữ anh hùng thương binh Nguyễn Thị Mỹ ở huyện Củ Chi.

Tác phẩm đã khắc họa về cuộc đời đầy sóng gió và sự nỗ lực phi thương của người thương binh trở về sau chiến tranh với mất mát thương tật sau 3 lần cưa chân ở tuổi đôi mươi. Trở về sau chiến tranh với đôi nạn gỗ, mang trong mình những vết thương đạn bom do kẻ thù để lại, bốc lên tay nắm đất cằn cỗi của người thương binh, bằng sự nỗ lực phi thường, giờ đây bà đã làm chủ một xưởng xay đậu phộng và một trang trại sản xuất chăn nuôi, một điển hình kinh tế giỏi tại huyện Củ Chi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu dương những thương binh ‘vươn lên trong nghịch cảnh’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO