Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk dốc sức tìm kiếm người mất tích sau mưa lũ
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại nhiều khu vực ven biển, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề.

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Ô Loan, phường Hòa Hiệp, xã Tuy An Đông và phường Phú Yên hiện có 9 người mất tích do lật thúng khi tiếp cận tàu cá trong lúc nước lũ đổ về quá lớn. Cụ thể: xã Ô Loan 1 người; phường Hòa Hiệp 3 người; xã Tuy An Đông 4 người; phường Phú Yên 1 người.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cho biết, theo thông tin ban đầu, các thuyền trưởng dùng thuyền thúng bơi ra tàu cá để cứu phương tiện nhưng gặp dòng nước lũ xiết từ sông Đà Nông, khiến thúng bị lật và bị cuốn trôi. Ngay khi nhận tin báo của người dân, các đồn biên phòng đã khẩn trương tổ chức lực lượng, chia thành các tổ nhỏ khép kín địa bàn, phối hợp cùng địa phương tiến hành tìm kiếm suốt ngày đêm.
Sáng 24/11, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã đến thăm gia đình ông Phan Đình Khanh (sinh năm 1970, Khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp) – một trong những gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi hai anh em ruột mất tích và toàn bộ tài sản bị cuốn trôi.
Trong tiếng nấc nghẹn, vợ ông Khanh kể lại: Rạng sáng 20/11, thấy nước lũ lên nhanh, vợ chồng chị cùng em chồng ra bờ biển để kiểm tra tàu cá PY 95172TS. Ông Khanh và em trai Phan Khánh Thanh Giảng dùng thúng bơi ra tàu, nhưng dòng nước từ sông Đà Nông đổ về quá mạnh, đánh úp thuyền thúng, cuốn cả hai trôi ra cửa biển.
“Chứng kiến chồng và em chồng bị cuốn đi mà tôi chỉ còn biết gào khóc, không làm sao cứu được…”, chị nghẹn lời. Đã 4 ngày trôi qua nhưng tung tích của hai người vẫn chưa được tìm thấy. “Gia đình chỉ biết trông cậy vào các anh Bộ đội Biên phòng. Mong các anh tìm thấy chồng và em chồng tôi để đưa các anh về với gia đình…”, chị bật khóc.

Nỗ lực ngày đêm – Bên dân lúc gian nan nhất
Xúc động trước mất mát quá lớn của gia đình, Đại tá Đỗ Quang Thấm đã gửi lời chia sẻ sâu sắc, động viên gia đình vững vàng vượt qua biến cố. Ông khẳng định toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang dốc toàn sức, toàn lực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Đại tá cho biết: “Chúng tôi đã điều động 10 ca nô, 2 tàu biên phòng phối hợp cùng lực lượng địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và tổ chức tìm kiếm người mất tích suốt ngày đêm.”


Không chỉ thăm gia đình ông Khanh, Chính ủy Đỗ Quang Thấm còn đến động viên nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng, người già neo đơn không nơi nương tựa tại phường Đông Hòa. Ông cũng thăm hỏi các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp tham gia nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ ở các xã, phường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong những ngày mưa lũ dồn dập, hình ảnh những người lính biên phòng lội nước, bám địa bàn, gõ cửa từng nhà hay thức trắng trên mặt biển tìm kiếm nạn nhân đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho người dân. Sự có mặt kịp thời, tận tâm của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai – luôn ở bên dân những lúc gian khó nhất.