Văn hóa

'Bốn mùa cờ bay': Lời thơ gửi đảo xa

Hà Thư 27/08/2025 09:57

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tác giả Huỳnh Mai Liên vừa ra mắt tập thơ “Bốn mùa cờ bay”, như một con sóng nhỏ hòa vào tình yêu lớn của dân tộc trong dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Huỳnh Mai Liên hiện đang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Chị là tác giả của nhiều bài thơ được chọn vào sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, 4, 5. "Bốn mùa cờ bay" là tập thơ tiếp theo sau các tập thơ của chị được độc giả yêu thích: "Biển là trẻ con", "Ngày xưa của con", "Bay qua Hồ Gươm".

tin sau 2
Tập thơ "Bốn mùa cờ bay" của nhà thơ Huỳnh Mai Liên.

Tập thơ “Bốn mùa cờ bay” gồm 43 bài thơ được Huỳnh Mai Liên viết trong thời gian hơn một năm. Bài thơ đầu tiên "Khúc quân hành anh hát" được chị viết ngay trên con tàu dập dềnh đi ra Trường Sa. Bài thơ ấy đã được đọc ngay trên chuyến hải trình Trường Sa tháng 5/2024, năm nay lại được các đồng nghiệp VTV mang tới Trường Sa như một món quà nhỏ từ đất liền. “Sau đó tôi tạm gác việc sáng tác lại, để chờ một điều gì đó mới mẻ sẽ tới và những chuyến công tác tới Trường Sa của đồng nghiệp năm nay, những dòng trạng thái, những bức ảnh chia sẻ đã đẩy những con sóng Trường Sa dội về trong tôi. Khi cảm xúc tới tôi đón nhận và đi theo những mạch nguồn dâng trào bên trong. Suốt một thời gian dài, tôi cố gắng sắp xếp những khoảng thời gian bé nhỏ mỗi ngày dành cho thơ ca, dành cho Trường Sa. Trên bàn làm việc của tôi luôn để một lá cờ nhỏ đóng con dấu từ đảo xa như một chỗ dựa thật bình yên", Huỳnh Mai Liên tâm sự.

Tình yêu Tổ quốc luôn thiêng liêng, thường trực trong trái tim mỗi người dân đất Việt và Huỳnh Mai Liên bằng trái tim trẻ trung của mình đã lấy những câu thơ để nói thay các em nhỏ những điều các em cảm nhận nhưng có thể chưa nói ra được.

Từ những lời chào đất liền thân thương, câu chuyện tìm trăng trên biển, bầu trời xanh vời vợi, tiếng còi tàu và những bài hát vang vọng và đặc biệt là cuộc sống của những em nhỏ trên đảo và tình yêu với biển đảo quê hương đã thôi thúc Huỳnh Mai Liên gửi gắm tiếng lòng vào trang sách và dành tặng đất nước một món quà nhỏ được chăm chút bằng cả trái tim.

Dù được viết cho các em nhỏ, "Bốn mùa cờ bay" vẫn chạm đến độc giả mọi lứa tuổi bởi sự chân thành, mộc mạc và tình yêu nước sâu sắc. Đây thực sự là món quà văn học quý giá, giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước từ những tâm hồn thơ bé.

“Bốn mùa cờ bay” đưa độc giả lên một hải trình đặc biệt tới Trường Sa - nơi có lớp học nhỏ vang tiếng đọc bài, nơi tuổi thơ nở hoa giữa muôn trùng sóng gió, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay vẽ nên dáng hình đất nước: “Để tớ kể bạn nghe/ Ngôi trường bên bờ sóng/ Bốn bề là biển rộng/ Có lớp học nhỏ xinh” (Ngôi trường bên bờ sóng)… Và: “Nơi ấy có đảo xa/ Có tiếng cười em nhỏ/ Nơi lá cờ thắm đỏ/ In dáng hình Việt Nam” (Chào biển Đông)...

Đi cùng những bài thơ của Huỳnh Mai Liên là minh hoạ của hoạ sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với bảng màu rực rỡ, tươi đẹp, nét vẽ đã trưởng thành.

Mai Khuê cũng là hoạ sĩ minh họa cho nhiều tập thơ của Huỳnh Mai Liên. Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực. Hoạ sĩ nhí đã từng giành giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác “Đoá hoa đồng thoại” năm 2019.

Sự cộng hưởng của những bài thơ đáng yêu và nét vẽ trong trẻo này khiến tập thơ trở thành cây cầu nối tình cảm giữa các thế hệ độc giả trước một đối tượng gắn bó chung, là đất nước yêu dấu. Ở đó, người lớn tìm lại được niềm tự hào và ký ức thân thương, trẻ nhỏ được nuôi dưỡng tình yêu đầu đời với biển đảo Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Bốn mùa cờ bay': Lời thơ gửi đảo xa