Từ chuyến đi Quảng Trị thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, từ ký ức ông nội từng là thiếu tá, từ việc không nhận cát xê phim “Mưa đỏ”, Hoà Minzy đang âm thầm tạo ra một biểu tượng hiếm có ở V-pop: tận hiến bằng tình yêu Tổ quốc.
Câu chuyện phía sau “Nỗi đau giữa hòa bình”
Một chuyến đi tới Quảng Trị vào mùa hè năm ngoái đã để lại trong Hòa Minzy những rung động khôn nguôi. Việc được gặp gỡ bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui (cả chồng và con đều là liệt sĩ, lần lượt hy sinh vào năm 1948 và 1969) đã khiến nữ ca sĩ nhận ra rằng chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng những di chứng của nó vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim và ký ức của những người ở lại. Cô thấu cảm với những nỗi đau không chảy thành giọt nước mắt, nó lặng lẽ chảy vào trong.
Từ đó, MV “Nỗi đau giữa hoà bình” ra đời. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc độc lập, mà còn là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”. “Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3 - 4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe, tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh với tôi suốt thời gian qua”, Hòa Minzy thổ lộ.
MV “Nỗi đau giữa hòa bình” là câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ (Mưa đỏ), Hoà Minzy hoá thân vào vai người vợ, người con dâu hiền dịu sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Trong tác phẩm, Hòa không chỉ là người ca sĩ thể hiện giai điệu, mà còn là người tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng ý tưởng. Có thể kể đến chi tiết đặc biệt như khi vết đạn của Tạ bị bắn và hi sinh, thì một luồng sáng loé tới, đứa bé cất tiếng khóc chào đời - một mầm sống mới nảy ra giữa đạn bom.
Đó cũng là lý do MV không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, mà giống như một thước phim ký ức. Giọng ca Bắc Ninh chia sẻ, đây là sản phẩm “đắt nhất” trong sự nghiệp của cô, có nhiều tiền chưa chắc đã làm được. Nữ ca sĩ biết ơn và trân trọng sự hỗ trợ của đoàn phim điện ảnh “Mưa đỏ” với phim trường, súng đạn, xe tăng, những thước hình đắt giá,... - điều chưa từng có trong MV của bất cứ ca sĩ nào.
Không chỉ dừng lại là bài nhạc của một bộ phim, MV “Nỗi đau giữa hòa bình” sẽ có một đời sống rất riêng của nó. MV đã chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả, đặc biệt là những người từng trải qua chiến tranh hoặc mang trong mình ký ức gia đình gắn với bom đạn.
“Vì tôi là cháu của một Anh hùng”
Nữ ca sĩ Bắc Bling luôn tự tin là một người nghệ sĩ có tinh thần yêu nước rất nồng nàn và cô cũng thể hiện điều đó rất rõ ràng. Có lẽ tình yêu ấy bắt nguồn từ gia đình khi ông nội của Hoà Minzy là thiếu tá Nguyễn Văn Ki. Ông là tiểu đoàn trưởng, chỉ huy 300 xe vận tải tới chiến trường, từng tham gia nhiều chiến dịch, trong đó tham gia trực tiếp vào chiến dịch Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Mọi người cứ hỏi sao lòng yêu nước của tôi lại nhiều đến thế, chắc vì tôi là cháu của một anh hùng”, Hoà Minzy tự hào.
Chính điều đó lý giải vì sao Hòa Minzy có thể hát “Nỗi đau giữa hòa bình” bằng tất cả trái tim, chứ không chỉ bằng kỹ thuật thanh nhạc. Khi đứng trên sân khấu, cô không chỉ là một ca sĩ, mà còn là người kể lại ký ức của gia đình, của những thế hệ đi trước.
Năm 2022, Hòa Minzy tham gia chương trình “Sao nhập ngũ” và có cơ hội nhập vai chiến sĩ trong Sư đoàn 325. Ít ai biết, chính đơn vị này từng chiến đấu kiên cường suốt 68 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Sự trùng hợp như một mối duyên định mệnh, gắn kết nữ ca sĩ với mảnh đất lịch sử mà sau này cô trở lại với vai vai diễn trong bộ phim “Mưa đỏ”.
Đạo diễn bộ phim “Mưa đỏ” Đặng Thái Huyền từng lo lắng vì “sợ phim nhà nước không đủ cát xê mời Hoà”, nhưng khi được mời tham gia, Hoà Minzy thẳng thắn từ chối thù lao. “Đó là khát khao cống hiến của tôi cho nghệ thuật nước nhà”, nữ ca sĩ bày tỏ.
Khát vọng dài lâu
Theo chia sẻ, Hòa Minzy hiện đang lưu giữ gần 20 bản demo tình ca - một dòng nhạc vốn là thế mạnh, từng đưa cô đến gần với khán giả. Nhưng Hòa lại chọn gác lại tất cả bởi “tinh thần dân tộc trong Hòa đang dâng cao hơn bao giờ hết”.
Tinh thần ấy đã được NSND Như Quỳnh đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và bản lĩnh chính trị, còn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gọi Hòa là một “cầu nối ý nghĩa” giúp khán giả trẻ tiếp cận lịch sử. Từ một ca sĩ trưởng thành trong gameshow, Hòa Minzy nay dần định hình mình như một nghệ sĩ tận hiến với nghề bằng tình yêu Tổ quốc.
Cô đang ấp ủ dự án âm nhạc kể về câu chuyện tình yêu thời chiến của Thiếu tướng Hoàng Đan vượt 1.300km đi tìm vợ. Câu chuyện dưới góc nhìn của một ca sĩ trẻ sẽ được kể lại bằng âm nhạc, không chỉ để nhắc nhớ về một mối tình đẹp mà còn để thấy được sức mạnh của tình yêu đôi lứa gắn liền với lòng yêu nước. Đó chỉ là một trong nhiều ý tưởng Hòa muốn triển khai trong tương lai, với mục tiêu dài hơi: biến lòng yêu nước thành mạch chảy xuyên suốt hành trình nghệ thuật.
Trong định hướng đó, âm nhạc với Hòa không chỉ dừng ở “nghe cho vui” hay tạo sản phẩm để viral lọt top trending. Nó phải có sức nặng của ký ức, của tri ân và trách nhiệm. Hòa Minzy muốn khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhìn vào tác phẩm để thấy một phần lịch sử, để thêm yêu đất nước và trân trọng hòa bình hôm nay.
Với khát vọng ấy, hành trình của Hòa Minzy có lẽ còn nhiều chông gai, bởi dòng nhạc mang âm hưởng lịch sử - dân tộc vốn không dễ phổ biến đại trà. Nhưng sự tận hiến của cô đã cho thấy một thái độ rõ ràng: nghệ sĩ không chỉ sống bằng khán giả, mà còn sống bằng Tổ quốc trong tim.
“Mọi người cứ hỏi sao lòng yêu nước của tôi lại nhiều đến thế, chắc vì tôi là cháu của một anh hùng” (Ca sĩ Hòa Minzy)