Cảm nhận cuộc sống người khiếm thị ở triển lãm bóng tối

Đoàn Xá 29/07/2016 09:40

Ngày 28/7, tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Q. 10-TP HCM), hàng trăm bạn trẻ học sinh, sinh viên đã tham gia “Triển lãm bóng tối”.

Cảm nhận cuộc sống người khiếm thị ở triển lãm bóng tối

Một góc "Triển lãm bóng tối".

Tại triển lãm, các bạn trẻ được đi vào một phòng tối với mục đích trải nghiệm nguyên vẹn những cảm giác mà những người không may mắn gặp phải. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được làm những công việc bình thường như viết, nặn đất sét, đi giày… bằng cách bịt kín đôi mắt.

Đại diện đơn vị tổ chức, chị Đào Minh Thùy cho biết, những số phận khiếm thị không may mắn là những người vô cùng thiệt thòi trong cuộc sống. Nếu những người bình thường có các trải nghiệm của người khiếm thị, hiểu được những khó khăn, vất vả của họ thì sẽ có nhiều hơn nữa những hành động có ích để giúp đỡ và đồng cảm.

Được biết, cuộc triển lãm này do một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện và đã thành công, làm cầu nối giúp đỡ hàng trăm mảnh đời khiếm thị trong nhiều năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm nhận cuộc sống người khiếm thị ở triển lãm bóng tối