Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Cần Thơ: UBMTTQ Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiên tai

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Cần Thơ: UBMTTQ Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiên tai

Báo Đại đoàn kết trên Google News

(DDK) – Sáng nay ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ thành phố Cần Thơ dẫn đầu đoàn thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân bị thiên tai ngày 21-6 vừa qua.

Cần Thơ: UBMTTQ Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiên tai

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ thành phố Cần Thơ
hỗ trợ 1 triệu gia đình chị Trang bị sạt lở

Có mặt tại khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng đoàn đã động viên thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Kim Trang mới bị sạt lở sập hoàn toàn căn nhà xuống sông Ba Láng, đồng thời hỗ trợ gia đình bà 1 triệu đồng. Cũng tại điểm sạt lở cũ chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nhà kế cận với chị Trang thông tin thêm: Sau khi sảy ra vụ sạt lở khiến cho nhà chị Trang bị sụp hoàn toàn xuống sông, thì khoảng 3h sáng ngày hôm sau (22-6) cũng tại điểm này tiếp tục bị sạt lở ăn sâu vào bờ hơn 1m và dài khoảng 2m, có thể sẽ tiếp tục gây sạt lở…

Cần Thơ: UBMTTQ Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiên tai - 1

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ thành phố Cần Thơ
hỗ trợ 1 triệu gia đình bà Liêu Thị Suốt bị thiên tai

Trước đó Đại Đoàn Kết Online đã thông tin: Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-6, tại khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng đã xảy ra sạt lở bờ sông làm 1 căn nhà của bà Nguyễn Thị Xuân Trang bị sụp hoàn toàn xuống sông, cắt đứt 30m giao nông thôn, rất may không thiệt hại về người, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 120 triệu đồng.

Cần Thơ: UBMTTQ Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ người dân bị thiên tai - 2

Một đoạn sạt lở mới vừa xảy ra 3h sáng ngày 22-6 ngay tại điểm cũ

Cùng ngày đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho bà Liêu Thị Suốt, đồng bào Khmer, ngụ tại Khu dân cư Khmer ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ là nạn nhân của đợt gió lốc tại khu dân cư này khiến cho 13 căn nhà bị sập và tốc mái xảy ra khoảng 10 giờ trưa 21-6. Chia sẻ với đoàn và Suốt cho biết: Đang đi về thấy giông lốc quá trời rồi thấy tấm tol ở đâu đâm vào lưng rồi hết biết gì luôn. Tôi nghe ông xã nói tôi bị gãy cột sống lưng. Nghe nói mấy nhà ở khu vực này bị sập và tốc mái thấy lo quá.

Tin ảnh: Quốc Trung