Thời gian qua, một số thanh niên ở Quảng Ngãi bị lừa đưa sang Myanmar, ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia. Họ bị giam lỏng, bị đánh đập và buộc phải lừa người khác chuyển tiền và chỉ được thả về khi gia đình đã nộp đủ tiền chuộc.
Anh L.Q.Đ. (26 tuổi) - ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi đã được gia đình chuộc về sau hơn 1 tháng bị lừa sang Myanmar làm việc cho các đối tượng lừa đảo. Anh Đ. cho biết, anh bị nhốt cùng hơn 200 người Việt Nam khác trong một tòa nhà kín, có camera giám sát 24/7 và lính canh. Mỗi người được phát máy tính, 2 điện thoại và tập tài liệu hướng dẫn để lừa người Việt trong nước chuyển tiền. Ai không làm được thì bị đánh đập, bị đe dọa bán sang nhóm khác. Muốn về thì phải nộp hàng trăm triệu đồng gọi là phí đền bù hợp đồng.
Theo anh Đ., dù đã trở về quê nhà hơn một tháng, nhưng anh vẫn còn ám ảnh nỗi sợ, do đó anh chưa thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi đêm khuya, ký ức về những ngày bị giam giữ, bị đánh đập và bị ép tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Myanmar lại khiến anh Đ. gặp ác mộng.
“Cái bẫy việc nhẹ lương cao bắt đầu từ những cuộc trò chuyện trên facebook, một người quen rủ tôi sang Thái Lan làm việc nhẹ, lương cao, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Do không tìm hiểu kỹ, nên tôi đã khăn gói lên đường với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến Thái Lan, tôi bị nhóm môi giới lừa vượt biên sang Myanmar nơi mọi quyền tự do của con người bị tước đoạt. Mọi thứ biến thành ác mộng, điện thoại, giấy tờ bị tịch thu, bị giám sát nghiêm ngặt, làm việc từ sáng đến khuya trong căng thẳng và sợ hãi. Không đạt “chỉ tiêu” là bị hành hung, đe dọa” - anh Đ. nói.
Tương tự anh Đ., anh L.T.T. (36 tuổi) - ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, anh tìm việc làm trên mạng, thấy một tài khoản giới thiệu với lời hứa hẹn hấp dẫn sang Thái Lan làm “việc nhẹ lương cao”, gần 20 triệu đồng/tháng. T. cứ nghĩ tìm được cơ hội tốt, không thể ngờ đó là cái bẫy giăng sẵn.
“Qua tới nơi, họ giam tôi và bắt thực hiện thông tin trên các tài khoản Facebook giả mạo, rồi chuyển cho nhóm khác để tiếp tục “dụ” người Việt chuyển tiền. Tất cả được đào tạo bài bản như một công ty thật, chỉ khác là ở đây, sai là bị đánh, làm không đạt là bị bán đi như món hàng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình rơi vào một ổ lừa đảo xuyên quốc gia” - anh T. nói.
Anh Đ. và anh T. là 2 trong số nhiều nạn nhân người Việt bị đưa vào các trung tâm lừa đảo nằm sâu trong khu vực Tam Giác Vàng, nơi mà ngay cả lực lượng chức năng cũng khó tiếp cận. May mắn, cả anh Đ. và anh T. được cảnh sát Myanmar phát hiện, giải cứu và trục xuất về nước.
Theo lời kể của những nạn nhân trở về, các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia đang hoạt động rất tinh vi, bài bản và ngày càng mở rộng quy mô. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến giới trẻ vùng nông thôn qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài, nhưng thực chất là đưa người vượt biên sang các nước để hoạt động lừa đảo.
Thượng tá Ngô Văn Đức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần tuyệt đối cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, ứng dụng phổ biến như Facebook, Zalo, TikTok... Đây là loại tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia và cực kỳ nguy hiểm.
Thượng tá Ngô Văn Đức nói thêm, các thanh niên cần phải nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin, giấy tờ cá nhân, ảnh chụp hộ chiếu cho người lạ qua mạng. Nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, phải tìm hiểu kỹ và đi qua các kênh hợp pháp do nhà nước cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ.