Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chăm lo cho người có công là trách nhiệm của toàn xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chăm lo cho người có công là trách nhiệm của toàn xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp tục chương trình làm việc tại TP Đà Nẵng; sáng 15/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé (thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và thương binh hạng 1/4 Trương Công Mùi (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé.

Cùng đi với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn có ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé năm nay 101 tuổi, bày tỏ phấn khởi khi được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đến thăm và cho biết, tuy tuổi cao sức yếu nhưng hàng ngày bà vẫn khuyên nhủ con cháu làm việc tốt, sống đoàn kết chan hòa, chấp hành pháp luật, xây dựng thôn xóm yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đất nước, nhân dân không bao giờ quên công ơn của những người mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Mẹ Việt nam Anh hùng Trần Thị Bé. Chăm lo cho người có công là trách nhiệm của toàn xã hội. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bé có 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng nhận phụng dưỡng suốt đời.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Trương Công Mùi.

Tại gia đình thương binh hạng 1/4 Trương Công Mùi, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, đang bị bệnh nặng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp thiết thực, to lớn của ông Mùi cho Mặt trận qua các thời kỳ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hy vọng ông Trần Công Mùi phát huy phẩm chất của người chiến sỹ từng chiến đấu, hy sinh xương máu trong chiến tranh, nỗ lực vượt qua bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự vững mạnh của tổ chức Mặt trận.

Bài và ảnh: Thanh Tùng