Chạm vào di sản qua không gian “Giao thời”
Ngày 24/6, triển lãm nghệ thuật đa giác quan mang tên “Giao thời” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện mở ra một cuộc viễn du thị giác ấn tượng, mang đến góc nhìn mới mẻ về dòng chảy văn hóa Việt.

Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu kỹ thuật số 3D mapping hiện đại kết hợp hệ thống cảm biến tương tác, triển lãm với tên gọi “Giao thời” đã đưa công chúng bước vào hành trình khám phá qua những chặng trải nghiệm liên hoàn.

Tại chặng 1 - “Khởi Lưu - Mạch nguyên sinh”, người xem như được chìm đắm vào thuở sơ khai của vạn vật với đại dương sâu thẳm và rừng đại ngàn huyền ảo. Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ, hệ thống cảm biến sẽ kích hoạt sự “thức tỉnh” của các sinh vật, khơi dậy sợi dây gắn kết nguyên bản giữa con người và thiên nhiên kỳ vĩ.

Xuôi theo dòng chảy, khách tham quan đến với chặng 2 - “Cội thiêng - Mạch văn hóa”. Không gian này lấy cảm hứng từ hình tượng Trống đồng Đông Sơn, nơi công nghệ đánh thức cả thị giác lẫn thính giác. Tiếng trống đồng vang vọng thiêng liêng kết hợp cùng những vệt ánh sáng cô đọng trên các nét chạm khắc cổ xưa, tái hiện sức mạnh ngàn năm lịch sử đang cuộn chảy.

Hành trình khép lại đầy rực rỡ tại chặng 3 - “Sắc thời - Mạch di sản”. Lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ, toàn bộ căn phòng biến thành một không gian hội họa chuyển động sống động. Hơi thở mộc mạc và ước vọng của người Việt xưa được tái hiện sắc nét qua những nét đồ họa đương đại rực rỡ sắc màu.


Đến với “Giao thời”, mỗi người xem không chỉ là một du khách thưởng lãm, mà thực sự trở thành một “người gìn giữ di sản”. Khi chạm tay vào những bức tường mapping, công chúng đang chạm vào nhịp đập của lịch sử, tiếp nối và tái sinh các giá trị văn hóa truyền thống trong tâm trí của thế hệ tương lai.