Báo Đại đoàn kết Thể thao

Chân sút nội có thể là Vua phá lưới mùa giải 2015?

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chân sút nội có thể là Vua phá lưới mùa giải 2015?

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Trong suốt 14 mùa giải vừa qua, việc các chân sút ngoại lần lượt đoạt danh hiệu Vua phá lưới như một mặc định tại V-League. Năm nay, với sự tỏa sáng của các chân sút nội, người hâm mộ hy vọng sẽ có một cuộc lật đổ ngoạn mục khi mùa mùa giải kết thúc.

Chân sút nội có thể là Vua phá lưới mùa giải 2015?

Văn Quyết đang có phong độ ấn tượng.

Bứt phá ngoạn mục

Một tiền đạo nội cạnh tranh trong danh sách Vua phá lưới dường như là một chuyện vô cùng xa xỉ trong các mùa bóng. Tới mức phải có một danh hiệu không chính thức của giới truyền thông dành cho V-League là Vua phá lưới… nội, để an ủi cho các cầu thủ trong nước.

Nhưng những cầu thủ nội cũng thường chỉ chơi thăng hoa trong 1 mùa giải, và sau đó thì không bao giờ tái lập phong độ như vậy nữa. Việc cứ năm này qua năm khác một cầu thủ ngoại được nhận danh hiệu Vua phá lưới đã khiến giấc mơ cầu thủ nội đoạt danh hiệu cao quý này càng trở nên cháy bỏng. Không ai muốn năm thứ 15 liên tiếp, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới lại là cuộc chơi riêng của các chân sút ngoại. Bởi nếu cứ mãi như thế thì bóng đá nước nhà nói chung sẽ khó tìm cho mình những tiền đạo xuất sắc.

Muốn chứng tỏ ở đội tuyển quốc gia họ phải chứng tỏ ở sân chơi V-League trước đã và một lần nữa, những tiền đạo nội lại được đặt kỳ vọng, dù cơ hội để họ cạnh tranh với các đồng nghiệp ngoại luôn không nhiều.

Hy vọng này dường như đặt hết vào những cái tên như: Công Vinh, Đình Tùng, Quang Hải, Văn Quyết, Văn Thắng... Đây đều là những cầu thủ từng thi đấu nhiều năm tại V-League và cũng từng có thời điểm tạo nên những cuộc chạy đua hấp dẫn với các chân sút ngoại ở những mùa giải trước.

Năm nay, đã có những cuộc bứt phá mạnh từ chân sút nội trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Càng về cuối mùa giải, các chân sút nội chơi càng hay, điển hình là Đình Tùng, khi tiền đạo này liên tục thăng hoa trong màu áo đội bóng xứ Thanh.

Dù thể hình khiêm tốn (chỉ cao 1m62), nhưng Đình Tùng đã biến điểm yếu thành điểm mạnh, khôn ngoan hơn trong tranh chấp, ranh ma hơn trong cách chọn vị trí, để liên tục có những bàn thắng quan trọng cho Thanh Hóa. Sau 21 vòng đấu, Đình Tùng hiện đang là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất, với 13 bàn, chỉ kém tiền đạo ngoại của Quảng Nam là Patiyo 2 bàn.

Ngoài ra, còn phải kể đến các chân sút Văn Thắng (Cần Thơ, 12 bàn) và Văn Quyết (HN T&T, 11 bàn). Văn Thắng chính là điểm tựa vững vàng cho Cần Thơ. Nếu không có các bàn thắng của tiền đạo này, chắc chắn Cần Thơ không thể đứng ở vị trí 12/14 như hiện tại. Còn Văn Quyết vẫn đang chơi rất thăng hoa với Hà Nội T&T, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trong mục tiêu giành ngôi vô địch năm nay của đại diện thủ đô.

Mùa giải 2015 còn 6 vòng nữa và chắc chắn Đình Tùng, Văn Thắng, Văn Quyết… vẫn còn cơ hội nâng thành tích của mình, nếu họ chơi ổn định như thời điểm hiện tại.

Tin vui cho HLV Miura

Một trong những lý do dẫn đến sự tỏa sáng của các chân sút nội ở mùa giải năm nay là từ quy định của BTC giải. Nếu như ở V-League 2014, mỗi CLB được đăng ký và sử dụng 3 ngoại binh và không hạn chế về số lượng cầu thủ nhập tịch thì năm nay, các đội bóng chỉ được đăng ký và dùng 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch (riêng Bình Dương và Hà Nội T&T được đăng ký 4 ngoại binh vì tham dự AFC Champions League).

Điều đó khiến cho các chân sút nội có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình. Họ cũng không bị áp lực khi phải cạnh tranh với các tiền đạo ngoại.

Trong môi trường thi đấu ngày càng khốc liệt hơn nhưng các chân sút nội đã cho thấy từng bước khẳng định tên tuổi sau thời gian dài “núp bóng” ngoại binh. Sự khẳng định của các chân sút nội khiến cho cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới V-League 2015 trở nên khó đoán hơn hẳn so với những mùa bóng trước. Đáng nói hơn, việc các tiền đạo của Việt Nam chơ khởi sắc, sẽ là tin cực vui với HLV Miura-người đang tuyển quân cho cả tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam để tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Miura vẫn chưa thể tìm được một “sát thủ” thực sự, dù có những thời điểm Công Phượng nổi đình nổi đám, trong khi Công Vinh vẫn là một tên tuổi lớn. Điều mà HLV người Nhật Bản chờ đợi là phong độ ổn định, hiệu suất ghi bàn cao, nhưng cả hai cầu thủ trên đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Sắp tới đây, tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018, trong khi U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, nên việc các chân sút nội thay nhau “nổ súng” những vòng đấu vừa qua, thực sự là một tín hiệu tốt đẹp với HLV Miura và cả bóng đá Việt Nam.

An Chi