Chênh vênh bên bờ suối bị sạt lở
Trong trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10 vừa qua, nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của người dân đang sinh sống cạnh suối Thác Trượt, xã Khe Tre (TP Huế). Những căn nhà còn sót lại bị sạt lở sát vào nền móng khiến người dân nơm nớp lo sợ.
Những ngày cuối tháng 10, TP Huế trải qua trận lũ lịch sử, nhiều địa phương chìm trong biển nước. Tại xã Khe Tre (TP Huế), nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn cuốn trôi nhà cửa và tài sản của nhiều hộ dân sinh sống bên suối Thác Trượt (thôn Xuân Phú, xã Khe Tre). Sau khi cơn lũ đi qua, những mái nhà còn lại nằm chênh vênh bên bờ Thác Trượt.
Nhìn căn nhà nằm trơ trọi bên dòng thác, bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi) - trú tại xóm Thác Trượt cho biết, khoảng 9 giờ ngày 27/10, sau nhiều ngày mưa xối xả, dòng nước lũ từ thượng nguồn tràn về rất dữ dội, chỉ trong phút chốc đã khoét sâu vào bờ sông, cuốn phăng một phần ngôi nhà của bà ra bờ suối.
Theo bà Khuyên, ngôi nhà là công sức tích góp của vợ chồng sau nhiều năm làm việc vất vả. Thế nhưng, cơn lũ dữ đã cuốn trôi 2 phòng ngủ, 1 phòng khách cùng mái hiên và khoảng sân trước nhà.
"May mắn hôm đó gia đình tôi đã di chuyển sang nơi khác để tránh lũ, nếu không chắc cũng đã trôi theo dòng nước. Sau khi trở về nhà, nhìn thấy cảnh tan hoang mà đôi chân không thể trụ vững. Nhìn ngôi nhà sau bao nhiêu năm tích góp đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ mà xót xa" - bà Khuyên nói và cho biết, trước đây con suối nằm ở phía bờ tre bên kia, nhưng sau nhiều đợt mưa lũ đã đổi dòng khiến đường sá và nhà cửa bị sạt lở.
“Nhiều năm trước, sân nhà tôi rất rộng. Giờ thì sạt lở gần hết, chẳng còn tưởng tượng nổi cái nhà cũ nữa. Nước giờ chảy gần ngôi nhà, đất cứ sụt từng mảng, không biết rồi đây sẽ ra sao” - bà Khuyên lo lắng.
Cách đó không xa, ngôi nhà của ông Trần Văn Viếng (73 tuổi) và bà Trần Thị Chuôn (72 tuổi) đang tất bật dọn dẹp những gì còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng. Theo bà Trần Thị Chuôn, gia đình bà sinh sống tại khu vực này hàng chục năm, trải qua rất nhiều mùa mưa nhưng chưa bao giờ thấy dòng suối dữ dội, dòng nước cuồn cuộn đổ về như sáng 27/10. Nước đổ về ào ào khiến đất lún dần, những mảng bê tông ở sân nhà bị xé toạc rồi rơi xuống suối theo dòng nước lũ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.
Theo bà Chuôn, năm trước bờ suối vẫn còn cách xa ngôi nhà, nhưng nay đã sát vào thềm. Nhà vẫn còn đó nhưng không thể ở được, vì nước có thể kéo sập bất cứ lúc nào. Hiện hai vợ chồng bà Chuôn tạm sang nhà con gái để ở tạm, nhưng về lâu dài vẫn lo lắng vì ngôi nhà của con gái bà cũng nằm trong diện nguy hiểm.
Nhớ lại trận lũ lịch sử vừa qua, ông Trần Văn Viếng cho biết, chưa bao giờ ông chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến như vậy. Lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng nước đục ngầu cuốn theo đất, đá, mọi thứ nằm trên đường đi của dòng nước lũ đều bị cuốn phăng tất cả.
Ông Trần Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã có 6 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có 3 ngôi nhà bị sập và 3 ngôi nhà khác có nguy cơ cao đổ sập nếu mưa lũ tiếp diễn.
“Hiện chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê, hơn 60 hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở cao cần tính toán, bố trí di dời đến khu tái định cư mới, bảo đảm an toàn cho người dân” - ông Quang nói.
Theo ông Quang, đợt mưa lũ diễn ra trong tháng 10 vừa qua, nhiều khu vực trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống, vùi lấp diện tích sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.
Bên cạnh đó, một số tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, cầu cống hư hỏng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi mưa lũ đi qua, chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, từng bước khôi phục và tái thiết lại cuộc sống.