Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Chiến công thầm lặng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chiến công thầm lặng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) và Hải quan tỉnh này, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tại một khu vực thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Hoàng Đại Dương bị bắt giữ tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa lúc 15h30 chiều 3/8/2017 khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp từ Lào vào nội địa Việt Nam. (Ảnh Biên phòng Quảng Trị cung cấp).

Ma túy từ nước ngoài qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Quốc tế La Lay đang nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Kẻ vận chuyển và vũ khí “nóng”

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Chiều 3/8 Hoàng Đại Dương, (41 tuổi, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), bị lực lượng phối hợp trong chuyên án 686 L bắt giữ cùng tang vật là 3.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua ngã tư đường Trần Phú giao nhau với đường Trần Mạnh Quỳ, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Việc lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua trục Đường 9 những ngày đầu tháng 8 cho thấy công cuộc đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, tiêu thụ ma túy qua địa bàn Quảng Trị đang hết sức cam go.

Theo chân lực lượng phá án, trong thời gian gần đây, chúng tôi ghi nhận những cố gắng không mệt mỏi của các anh nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng phòng PC 47, Công an tỉnh Quảng Trị kể: Tội phạm ma túy tinh ranh, xảo quyệt nên trong các chuyên án bóc gỡ đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam cũng như các chuyên án bắt quả tang tàng trữ, mua bán ma túy, lực lượng phá án phải chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng.

Đơn cử là chuyên án 517Q, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 5.400 viên ma túy tổng hợp vào đêm 10/6/2017. 83 cây số Đường số 9 từ cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về TP Đông Hà có rất nhiều đoạn hiểm trở, đông người và phương tiện qua lại nên chỉ sơ xuất rất nhỏ khi tiếp cận, khống chế đối tượng cũng có thể gây tổn thất cho lực lượng phá án và người dân qua lại tuyến đường này.

“8h đêm 10/6, trinh sát báo tin “gấu đã rời hang”, anh em kiên trì bám theo đối tượng suốt hàng chục cây số Đường 9. Khi đối tượng lọt vào vị trí km 36+560 chúng tôi phát lệnh tấn công.

Chiếc còng số 8 nhanh chóng được trinh sát bập vào tay Lê Công Tình (26 tuổi, trú khu phố 4, Đông Lễ, TP Đông Hà) khi đối tượng này vừa kịp vứt khẩu súng ngắn cùng số lượng ma túy tổng hợp mang theo người xuống lề đường nhằm phi tang” – Thượng tá Quyết kể lại.

Trong vụ án này, “kẻ vận chuyển” Lê Công Tình chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do một đối tượng đầy án tích tên Nguyễn Ngọc Quỳnh (tên gọi khác: Quỳnh trọc, 33 tuổi, trú khu phố 2, Đông Lương, TP Đông Hà) cầm đầu.

“Vỏ bọc hoàn hảo"

Năm 2009, khi vừa mãn hạn tù trở về địa phương, Quỳnh trọc đón xe ra TP Phủ Lý (Hà Nam) mua 10 triệu đồng ma túy đem về cất giấu trong nhà để móc nối, bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Với hành vi này, Quỳnh Trọc lại phải tra tay vào còng số 8. Năm 2010, Quỳnh Trọc bị Tòa tuyên 10 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tháng 11/2017, Nguyễn Ngọc Quỳnh ra tù.

Ngựa quen đường cũ, hắn tiếp tục móc nối, đưa một phụ nữ không nghề nghiệp, đang nuôi con nhỏ ở Quảng Bình vào Đông Hà thuê nhà buôn bán lặt vặt nhằm che đậy hành vi mua bán ma túy.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Quỳnh còn “vay mượn” sang nhượng lại một điểm rửa xe ô tô tại ngã tư đường Chu Văn An - Lê Lợi, TP Đông Hà.

Vỏ bọc của chủ một cơ sở rửa xe ôtô đông khách này đã che chắn cho Quỳnh trong quá trình mua bán ma túy. Tuy nhiên đêm 10/6/2017, khi Quỳnh trọc đang ngồi thong thả nghe nhạc đợi tin tốt lành từ phi vụ vận chuyển 5.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về thì bị công an thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của người phụ nữ tên Đặng Thị Thu Hằng được Quỳnh trọc móc nối đưa từ Quảng Bình vào cùng buôn bán ma túy, lực lượng chuyên án phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, hoạt động buôn bán ma túy của các đối tượng nói trên có quy mô như một đại lý cung cấp sỉ và lẻ, hoạt động liên huyện, thị xã, thành phố và các tỉnh lân cận dưới vỏ bọc hoàn hảo che mắt quần chúng nhân dân. Chính sự tinh ranh ma mãnh đó khiến cuộc đấu tranh của những người chiến sĩ công an nhân dân còn rất nhiều cam go.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, 3 năm nay nổi lên rất nhiều đối tượng, tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển cái chết trắng vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay vào Việt Nam theo trục đường 15.

Các lực lượng chức năng phòng chống ma túy trên tuyến đường này đã phá thành công nhiều vụ án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy cộm cán như Lâm Quang Trung (1985, quê quán tỉnh Quảng Bình, từng là giáo viên một trường tiểu học ở thị trấn A Lưới), Sổm Phông (1975, trú huyện Mường Phìn, Savannakhet).

Thanh Tùng