Sau khi kết thúc hành trình huấn luyện, nhập vai các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, 12 nghệ sĩ của chương trình Chiến sĩ quả cảm tiếp tục với nhiều cung bậc cảm xúc trong hành trình của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động.
Choáng ngợp trước hành trình mới
Tập 7 với chủ đề “Lò luyện thép”, không chỉ là một ẩn dụ mà còn khắc họa chân thực về môi trường huấn luyện khắc nghiệt - nơi từng người chiến sĩ được tôi rèn ý chí, bản lĩnh và tinh thần thép. Ở đó, mỗi bước đi là một lần kiểm soát, mỗi ánh nhìn là một lần cảnh giác, mỗi chuyển động là lời thề sẵn sàng bảo vệ bình yên của nhân dân. Giữa ranh giới mong manh của trật tự và hỗn loạn, lực lượng Cảnh sát cơ động chính là lá chắn thầm lặng, kiên định giữ gìn an ninh cho Tổ quốc.
Vì lý do chấn thương và cá nhân, Liên Bỉnh Phát và Quốc Thiên đã không thể tiếp tục đồng hành cùng chương trình, điều này khiến không khí mở đầu có đôi chút trùng xuống. Tuy nhiên, sự xuất hiện của rapper Binz và dancer Hưng Nguyễn đã khiến bầu không khí trở nên bùng bổ.
Đội hình đã đủ 12 chiến sĩ nhập vai. Lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục Cảnh sát cơ động, họ chính thức bước vào hành trình huấn luyện khắc nghiệt dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá Phùng Hữu Nam. Chưa kịp làm quen, tất cả đã bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và áp giải đến một địa điểm bí ẩn.
Khi mở mắt, khung cảnh tĩnh lặng bao trùm: chỉ có đồng cỏ trải dài và một bức tường thành hoang vắng. Tưởng sẽ được ổn định nơi ăn chốn ở, cả nhóm bàng hoàng khi nhận lệnh: phải tự tìm cách di chuyển đến Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.
Chưa kịp trấn tĩnh, cả đội giật bắn người khi chỉ huy bất ngờ ra hiệu kích nổ. Tiếng bom vang dội khiến Lê Dương Bảo Lâm sợ hãi ngồi thụp xuống: “Lần đầu tới mà bom nổ nhanh quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý”. Chuỗi tiếng nổ liên hoàn sau đó khiến Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật phải bật khóc thét.
Cao trào lên đỉnh điểm khi một tiểu đội Cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện, súng trên tay, bao vây toàn bộ trận địa. Binz bàng hoàng: “Tôi thấy cánh đồng trống trơn, không có chỗ nấp, vậy mà tự nhiên đùng một cái, cả tiểu đội hơn 20 người xuất hiện. Lúc đó tôi nghĩ họ bước ra từ… không khí luôn”.
Trong cơn hoảng sợ, Lê Dương Bảo Lâm vẫn thừa nhận: “Các anh ngầu lắm, tôi tưởng mình đang lạc vào phim Hollywood”. Ngô Kiến Huy thì bật cười vì cú chuyển cảnh quá nhanh: “Mới ngày nào còn nhập vai lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH như những anh hùng, hôm nay thành… tội phạm trong vài giây”.
Từ sững sờ, hoảng loạn cho đến choáng ngợp, 12 chiến sĩ nhập vai đã nếm trải trọn vẹn sự khắc nghiệt trong những phút đầu tiên - khi “lò luyện thép” bắt đầu thử thách ý chí và bản lĩnh của họ.
Sức ép khủng khiếp trong “Lò luyện thép”
Đặt chân đến đơn vị, 12 chiến sĩ nhập vai được đón tiếp bởi Đại tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Sau giây phút làm quen với đồng đội, phòng ngủ, lối sinh hoạt, cả đội lập tức bước vào buổi phổ biến chương trình huấn luyện vũ trang với 16 chuyên đề khắc nghiệt: từ huấn luyện thể lực, 15 động tác PT liên hoàn, 5 tổ hợp thể lực CKB, 3 nhóm thể lực CKB, đến những bài tập mang vác nặng trên địa hình đồi núi và đầm lầy.
Dưới sự chỉ huy của Đại uý Trần Quốc Vương, 12 chiến sĩ nhanh chóng đối diện thử thách nặng đô trong cơn mưa xối xả: một bài tập tổng hợp vượt 4 chướng ngại hiểm hóc: giá treo gỗ văng để luyện tập kỹ năng phản xạ linh hoạt, khéo léo trong quá trình cơ động tác chiến; vác gỗ chạy qua địa hình đầm lầy sông nước luyện tập kỹ năng mang vác vũ khí, mang vác đồng đội bị thương khi tác chiến; hàng rào thép gai luyện tập kỹ năng di chuyển ở địa hình, địa phận có chiều cao thấp để tiếp cận mục tiêu; đeo lốp dây thần lên đồi cao luyện tập kỹ năng mang vác vũ khí vượt qua địa hình đồi núi để tiếp cận mục tiêu - nơi đôi chân nặng trĩu và bắp vai rệu rã.
Mỗi thử thách đều bào mòn sức lực. Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa mưa lạnh và bùn lầy. Phan Mạnh Quỳnh ngỡ ngàng: “Trò chơi gameshow gì mệt vậy. Tôi không biết mấy chương trình thực tế khác có thực tế không, chứ chương trình này thì đúng thực tế luôn.
Binz cũng bày tỏ: “Nhiệm vụ khó nhằn đến mức tôi nghĩ nó chạm đến giới hạn thể chất của tôi rồi. Nhưng ý chí thì vẫn chưa bị khuất phục”. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy liều mình vượt thử thách với đôi chân chấn thương: “Hầu như mọi lực đều dồn vào chân phải. Nhưng ý chí buộc tôi phải vượt qua, bằng mọi giá”.
Song Luân choáng váng khi bom nổ bất ngờ ngay trong lúc tập luyện: “Khủng khiếp! Tôi không nghĩ chương trình lại chơi thật đến vậy”. Long Hạt Nhài khẳng định: “Không từ nào có thể diễn tả chính xác được cái tên ‘Lò luyện thép’ mà Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố được phong tặng”.
“Lò luyện thép” của lực lượng CAND không đơn thuần là nơi rèn thể lực, mà là phép thử của bản lĩnh, là lửa thử vàng để chứng minh: khi ý chí con người đủ mạnh, thì không gian khổ nào có thể đánh gục.
Ở đó, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một minh chứng, mỗi vết trầy xước là một dấu ấn của sự trưởng thành. Và trong những khoảnh khắc tưởng chừng vượt quá giới hạn chịu đựng, họ đã tìm thấy chính sức mạnh ẩn sâu trong bản thân mình - sức mạnh của niềm tin, của tinh thần đồng đội, và của lý tưởng phụng sự nhân dân.
Chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm được phát trên VTV3 vào tối Chủ Nhật hàng tuần.
Thành lập vào ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát bảo vệ - tiền thân của lực lượng Cảnh sát cơ động, đã khắc tên mình trong lịch sử bằng mồ hôi, máu và những chiến công hiển hách: từ chuyên án Z501, triệt phá băng nhóm Năm Cam, đập tan các đường dây ma túy xuyên quốc gia, cho đến bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ Đại hội và những mục tiêu trọng yếu của đất nước.
Hồi năm 2008, Cảnh sát cơ động trở thành đơn vị cấp cục đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Đến nay, bộ máy đã phát triển với 33 đơn vị trên cả ba miền, quy tụ 6 lực lượng chiến đấu chủ lực: Lực lượng đặc nhiệm, Lực lượng tác chiến đặc biệt, Lực lượng bảo vệ mục tiêu, Lực lượng huấn luyện động vật nghiệp vụ, Lực lượng vận chuyển hàng đặc biệt cùng Lực lượng không cảnh và thủy cảnh.