Chợ tình Khâu Vai vào hội, du khách đổ về miền đá nhớ thương
Tối 12/5, trong không gian huyền ảo của sân Mê Cung đá, xã Khâu Vai (tỉnh Tuyên Quang), Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khâu Vai chợ tình mãi gọi”, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa.

Mở màn đêm hội là chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa miền đá với những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Giáy, Nùng cùng hoạt cảnh tái hiện chuyện tình chàng Ba - nàng Út. Không gian lễ hội như đưa du khách ngược dòng thời gian, chạm tới câu chuyện tình dang dở đã trở thành huyền thoại nơi miền cực Bắc.

Theo truyền tích, Chợ tình Khâu Vai hình thành từ mối tình không thành giữa chàng Ba người Nùng và nàng Út người Giáy. Vì rào cản dòng tộc, hai người không thể nên duyên, chỉ hẹn gặp lại nhau mỗi năm một lần vào ngày 27/3 âm lịch tại Khâu Vai. Từ lời hẹn năm nào, một phiên chợ đặc biệt đã ra đời và tồn tại suốt hơn 100 năm qua.
Điều đặc biệt của Chợ tình Khâu Vai là người ta đến chợ không chỉ để mua bán mà còn để gặp gỡ bạn cũ, tìm lại người thương năm xưa, cầu duyên, cầu phúc tại miếu Ông, miếu Bà và hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào vùng cao.

Ngày nay, Chợ tình Khâu Vai đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Giang tới du khách trong và ngoài nước, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.
Trước thời điểm khai mạc chính thức, trong khuôn khổ Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2026 diễn ra ngày 13/5 (tức 27/3 âm lịch), tại xã Khâu Vai đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo người dân cùng du khách tham gia trải nghiệm.
Không khí lễ hội trở nên sôi động với các hoạt động như hội thi chọi dê, thi gùi nước, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc cùng nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Những trò chơi dân gian, nét sinh hoạt truyền thống được tái hiện đã góp phần tạo nên không gian lễ hội đậm chất miền đá.
Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là lễ dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà diễn ra từ 15 giờ ngày 26/3 âm lịch nhằm tưởng nhớ câu chuyện tình chàng Ba người Nùng và nàng Út người Giáy. Tham gia nghi lễ có 54 mâm lễ đại diện cho 54 hộ dân thôn Khâu Vai dâng lên cầu bình an, may mắn và hạnh phúc.
Theo truyền thuyết, dù yêu thương nhau sâu đậm nhưng vì khác dân tộc nên chàng Ba và nàng Út không thể nên duyên vợ chồng. Hai người hẹn mỗi năm vào ngày 27/3 âm lịch sẽ gặp lại nhau tại Khâu Vai để tâm tình. Từ câu chuyện tình dang dở ấy, Chợ tình Khâu Vai đã ra đời và trở thành nét văn hóa độc đáo của Cao nguyên đá Đồng Văn suốt hơn một thế kỷ qua.
Một số hình ảnh các hoạt động trong tại Chợ tình Khâu Vai:







