Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm nhiều di tích tại Quảng Trị

Nghĩa Văn 20/05/2023 20:00

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn vừa thăm nhiều địa điểm di tích lịch sử tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/5, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do ông Gerardo Hernandez Nordelo - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn vừa đến thăm và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Fidel Castro tại công viên Fidel (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Đoàn thăm, đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Fidel Castro.
Đoàn thăm, đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Fidel Castro.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Hoàng Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Quảng Trị.

Giới thiệu tại buổi viếng thăm, ban tổ chức cho biết, tượng Chủ tịch Fidel cũng như công viên này được khánh thành vào năm 2018, đúng dịp kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Đây là công trình này thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đối với Chủ tịch Fidel Castro - người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Tại đây, sau khi nghe phần giới thiệu của ban tổ chức, ông Gerardo Hernandez Nordelo cùng đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hoa lên tượng đài và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Chủ tịch Fidel Castro.

Đoàn đến thăm viếng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm.
Đoàn đến thăm viếng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm.

Tiếp đó, đoàn đến thăm viếng Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, đoàn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tri ân, tôn vinh công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị vào mùa hè “đỏ lửa” năm 1972.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng với học sinh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Ông Gerardo Hernandez Nordelo và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng với học sinh tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo viết trong lưu bút tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị rằng, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mang lại độc lập, thống nhất đất nước và sự hòa bình, phát triển của Việt Nam hiện nay. Đồng thời khẳng định, chúng ta sẽ nhớ mãi về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Tại di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tại di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Cũng trong sáng 20/5, đoàn đã đến thăm di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).

Giới thiệu về di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hiếu - cán bộ thuyết minh di tích cho biết, sau năm 1972, nhằm tạo ra bộ mặt mới về một trung tâm đầu não, đưa Chính phủ ra hoạt động công khai để thực hiện thuận lợi các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo cách mạng miền Nam tiến tới thắng lợi hoàn toàn, huyện Cam Lộ - một vùng đất Nam vĩ tuyến 17 vừa mới được giải phóng vinh dự được chọn là nơi đóng trụ sở làm việc của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Hiếu, tại đây hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật quý báu. Đặc biệt, vào cuối năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro đã đến thăm và cổ vũ nhiệt tình cho cuộc đấu tranh gian khổ của Nhân dân miền Nam, Việt Nam.

Ông Gerardo Hernandez Nordelo ghi vào sổ lưu niệm tại di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Ông Gerardo Hernandez Nordelo ghi vào sổ lưu niệm tại di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sau khi lắng nghe cán bộ thuyết trình giới thiệu và trực tiếp tham quan di tích, ông Gerardo Hernandez Nordelo đã viết trong sổ lưu niệm với nội dung, việc đến thăm di tích lịch sử này là một vinh dự với những người dân Cuba. Đặc biệt hơn nữa, đây là nơi mà Chủ tịch Fidel Castro của họ đã đến thăm.

“Tình anh em Việt Nam - Cuba muôn năm”, ông Gerardo Hernandez Nordelo kết lại trong phần ghi sổ lưu niệm tại di tích Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tại di tích Địa đạo Vịnh Mốc (tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Tại di tích Địa đạo Vịnh Mốc (tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).
Ông Gerardo Hernandez Nordelo cùng đoàn vào trải nghiệm trực tiếp trong địa đạo.
Ông Gerardo Hernandez Nordelo cùng đoàn vào trải nghiệm trực tiếp trong địa đạo.

Chiều cùng ngày, đoàn tiến hành thăm Di tích Địa đạo Vịnh Mốc (tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Tại đây đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu về Địa đạo Vĩnh Mốc - một tổ chức hành chính thời chiến độc nhất vô nhị trong lịch sử quân sự thế giới. Cùng với đó, đoàn đã vào trực tiếp bên trong địa đạo nằm sâu dưới lòng đất từ 15 - 30m này.

Tại di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Tại di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chụp lại hình ảnh trưng bày tại di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba chụp lại hình ảnh trưng bày tại di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Rời Di tích Địa đạo Vĩnh Mốc, đoàn đến với di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tương tự, tại đây, đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu những kỷ vật, hình ảnh về thời kỳ chiến tranh giành độc lập oanh liệt của quân và dân ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm nhiều di tích tại Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO