Chưa tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền ở Đắk Lắk
Trưa ngày 13/1, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện tại, lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang triển khai lực lượng cùng người dân lặn tìm thi thể của nạn nhân Phan Xuân Quyền (24 tuổi) trú tại thôn 2, Ea Trul, huyện Krông Bông.
Hiện trường vụ chìm thuyền.
Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 11/1. Một chiếc đò ngang đang chở 21 người đi làm rẫy từ bên sông trở về, bất ngờ bị nước chảy xiết khiến tàu lật úp. Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Định (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích (41 tuổi), cùng trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, bị chết đuối đã được người dân vớt đưa về mai táng. Còn anh Phan Xuân Quyền (24 tuổi) trú tại thôn 2, Ea Trul, huyện Krông Bông, hiện vẫn chưa vớt được thi thể.
Anh Trần Tuấn Nhật, một trong 18 người cùng ở trên chiếc thuyền may mắn thoát chết kể lại: “Khi chúng tôi lên thuyền thì mọi việc rất bình thường, như mọi ngày chúng tôi không ai mặc áo phao, phần vì không có áo phao, phần vì nghĩ khúc sông này cũng ngắn nên mọi người chủ quan. Thế nhưng hôm đó, thuyền đi đến giữa sông thì tấm bạt ở trên thuyền vướng xuống nước, khiến nước tràn vào, anh lái thuyền hô nước tràn vào và bảo bà con bình tĩnh. Nhưng lúc ai cũng hoảng sợ vì nhiều người không biết bơi thế là mạnh ai nấy nhảy khiến cho thuyền lật úp”.
Người dân đang cố gắng tìm thi thể nạn nhân mất tích.
Được biết đoạn sông này nối giữa xã Ea Trul và xã Hoà Tân của huyện Krông Bông và có độ sâu khoảng 5 đến 6 m, Bộ Xây dựng đã cho chủ trương đầu tư cầu dân sinh và đã cho làm xong hồ sơ từ đầu năm 2016, thế nhưng đến nay thì cây cầu vẫn chưa được triển khai xây dựng.
Ông Cao Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ea Trul, huyện Krông Bông chia sẻ: Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm những nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. “Giờ không phải là mùa mưa lũ, nhưng vẫn xảy ra vụ việc đau lòng này”, Chủ tịch UBND xã Ea Trul đau xót nói.
Chiếc đò được lực lượng chức năng lai dắt vào bờ để trục vớt lên phục vụ công tác điều tra.
Người dân ở đây đang rất mong muốn các cấp quan tâm sớm đầu tư xây dựng một cây cầu treo dân sinh nhằm giúp cho các hộ dân qua lại sông đi làm rẫy, sinh hoạt được an toàn, thuận lợi hơn.