Chuyện của một người lính đặc nhiệm
Bước ra khỏi đơn vị, không mấy khi anh được sống là chính mình. Lặng lẽ, âm thầm đóng vai người khác để tiếp cận đối tượng. Kể cả với vợ con, anh cũng phải tìm cách nói dối để gia đình yên lòng… Song, đó cũng chính là “mảnh ghép” nhỏ, là thủ thuật “biến hình” để góp phần làm nên những chiến công hiển hách của người lính mang quân hàm xanh.
Một trong những chuyên án mang dấu ấn của Đại úy Lê Kiếm Sơn.
Khắc tinh của tội phạm
Người lính mang quân hàm xanh thường xuyên phải “biến hình, đổi dạng” để tiếp cận các loại tội phạm mà chúng tôi đề cập đến là Đại úy Lê Kiếm Sơn (32 tuổi, Đội phó Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương.
Vốn được huấn luyện ở Trường Sĩ quan Đặc công nhưng Lê Kiếm Sơn lại trưởng thành trong vai trò một trinh sát đặc nhiệm. Hơn 3 năm công tác tại Phòng PCMT&TP (tháng 7-2014 đến nay), Đại úy Lê Kiếm Sơn thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Nhưng đổi lại, với bản tính gan dạ, thông minh, nhạy bén, lại tinh thông võ thuật, anh đã lần lượt hạ gục nhiều tội phạm sừng sỏ.
Khi mới trở thành trinh sát viên Đội đặc nhiệm Phòng PCMT&TP BĐBP Hà Tĩnh được ít ngày, anh đã tham gia bóc gỡ thành công đường dây đưa người từ Việt Nam sang Trung Quốc bất hợp pháp vào tháng 11/2014.
Lần đó, anh cùng đồng đội phải vượt quãng đường gần 1.000km ra biên giới Quảng Ninh phục bắt Đặng Xuân Hùng (SN 1990, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Phát hiện Hùng đang lén lút đưa 4 người vượt biên sang đất Trung Quốc, anh khéo léo tiếp cận rồi trực tiếp khống chế, bắt quả tang đối tượng này. Ngay trong tháng 11 và 12 cùng năm, anh còn tham gia 2 chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 92 bánh heroin, 2kg ma tuý đá.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Kiếm Sơn chia sẻ: “Hầu hết trong các chuyên án tôi được giao nhiệm vụ điều tra, nắm bắt tình hình đối tượng, địa bàn và hỗ trợ đánh bắt đối tượng, tôi xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nguy hiểm luôn rình rập.
Vì với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, chúng xác định bị bắt thì không còn gì để mất nên chúng sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, thậm chí là luôn thủ hàng “nóng” trong người để tẩu thoát. Vì thế, bất kỳ một chuyên án nào, tôi cũng hết sức cảnh giác, huy động tối đa mọi giác quan, mọi kỹ năng của dân trinh sát để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất”.
Nhớ lại chuyên án đầu năm 2016 (chuyên án 469 LV, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Myanmar qua Lào về Việt Nam, bắt 5 đối tượng, thu giữa 91 bánh heroin, 35.800 viên ma túy tổng hợp), Đại úy Lê Kiếm Sơn không thể nào quên những gian nan, vất vả của một trinh sát ngoại tuyến.
Sau 2 ngày, 2 đêm mật phục, nằm giữa rừng trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, đói, mệt rã rời, các trinh sát phải nằm im sát đất, dùng lá ngụy trang, ăn lương khô cầm cự, đến 5h sáng ngày 3/1/2016, lực lượng ngoại tuyến phát hiện 4 xe ô tô của các đối tượng di chuyển.
Đến 6h20, chúng di chuyển đến địa điểm như dự kiến, lúc này chúng cho chiếc xe bán tải cùng ma túy vào địa điểm tập kết để cất giấu, 3 chiếc xe còn lại chạy đi chạy lại bên ngoài để cảnh giới.
Nhận thấy đây là thời cơ để phá án, Ban chuyên án đã phát lệnh tấn công, tất cả trinh sát từ mọi ngả lập tức hành động, đồng loạt xông vào khống chế, bắt giữ toàn bộ 5 đối tượng (do đối tượng là Zơ Xay Vàng- quốc tịch Thái Lan cầm đầu, 3 đối tượng quốc tịch Lào, 1 đối tượng quốc tịch Việt Nam). Vì quá bất ngờ nên các đối tượng không kịp trở tay, kháng cự cũng như chạy trốn, Đại úy Sơn kể.
Không chỉ có “duyên” đánh án ma tuý, Đại úy Lê Kiếm Sơn còn là khắc tinh của nhiều loại tội phạm khác như buôn bán vật liệu nổ, mua bán người, pháo nổ. Điển hình như vào tháng 6/2015, anh trực tiếp chỉ huy một tổ đánh án bắt gọn đối tượng Nguyễn Quốc Hải (SN 1983, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 80kg thuốc nổ, 800 kíp nổ, 200 mét dây cháy chậm…
Từ tháng 7/2014 đến nay, Đại úy Lê Kiếm Sơn đã trực tiếp tham gia, phối hợp với trong và ngoài lực lượng biên phòng điều tra thắng lợi 10 chuyên án, nhiều vụ án, bắt giữ 32 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Thiệt thòi của người lính đặc nhiệm
Bản lĩnh trong đánh án là vậy, nhưng khi kể chuyện về gia đình riêng, Đại úy Sơn khá lúng túng. “Mỗi khi vợ gọi điện thì lại bảo anh đang ở đơn vị hoặc những lúc sang nước ngoài đánh án đành phải nói dối vợ là đi tập huấn và dặn vợ không được gọi điện thoại. Có lúc đang trên đường về nhà, kế hoạch là sẽ ăn cơm với vợ con nhưng tôi không dám nói, nhỡ nhận được lệnh đi gấp thì mọi người lại lo lắng. Thà về muộn không có gì ăn thì nấu bát mỳ tôm ăn cũng được chứ gọi điện báo trước vợ con lại mong. Làm vậy để gia đình yên tâm chứ bản thân lại thấy có lỗi với vợ con rất nhiều”- Đại úy Sơn tâm sự.
Nhận xét về Đại úy Sơn, Đại tá Phạm Hữu Lam- Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Lê Kiếm Sơn là một sĩ quan trẻ, năng nổ, xông xáo, nhiệt tình, ham học hỏi, gan dạ, mưu trí.
Công việc đã giao là làm và hoàn thành rất xuất sắc. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Sơn còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, sống rất hòa đồng.
Chúng tôi rất yên tâm khi giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho đồng chí. Với gia đình thì bất kỳ chiến sĩ đặc nhiệm nào cũng phải chịu thiệt thòi. Nhưng đó cũng là cách để bảo vệ chính gia đình, người thân của mình”.
Thành tích của Đại úy Lê Kiếm Sơn rất “đáng nể”: Huân chương Lao động của Chính phủ Lào. Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 5 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP trong năm 2015 và 2016 vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới... Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2014, 2015, 2016. Mới đây nhất, anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2016. |