Từ một đội bóng được đầu tư mạnh hướng tới mục tiêu đua vô địch V-League, nhưng câu lạc bộ (CLB) Bình Dương đang trôi dần xuống phía dưới bảng xếp hạng. Không chỉ để lại sự thất vọng về thành tích, lối chơi cũng như tinh thần thi đấu, đội bóng này cũng xuất hiện những chuyện lạ chưa từng có trong làng bóng Việt Nam.
Ở mùa giải năm nay, CLB Bình Dương là một trong những đội bóng có tham vọng lớn. Họ sở hữu Quả bóng vàng Nguyễn Tiến Linh lẫn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2024 Bùi Vĩ Hào, đồng thời có trong đội hình không ít tên tuổi như Võ Hoàng Minh Khoa, Võ Minh Trọng, Nghiêm Xuân Tú…
Chưa hết, CLB Bình Dương còn đưa về sân Gò Đậu một loạt “hàng tuyển” Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy… cùng với các ngoại binh chất lượng. Giới chuyên môn nhận định Bình Dương là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua vô địch V-League 2024-2025.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ dần khi ngay ở vòng 3, đội bóng này thanh lý ngoại binh, sau đó chia tay với HLV Hoàng Anh Tuấn. Đặc biệt ở giai đoạn lượt về V-League, sau khi khởi đầu với 2 chiến thắng 2-1 trước SLNA trên sân nhà, và Bình Định 1-0 (sân khách), Bình Dương bỗng bất ngờ đánh mất phong độ khi thất bại 1-2 trước Thể Công Viettel, 0-4 trước HAGL, bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1, rồi thua tiếp Hà Nội FC 0-3, thua Nam Định 1-3, thua Hà Tĩnh 1-3.
Trong số này, ngoại trừ thất bại đậm trước các đối thủ mạnh Hà Nội FC và Nam Định, việc Bình Dương hòa 1-1 với Đà Nẵng hay bị HAGL đánh bại 4 bàn không gỡ để lại hình ảnh tệ nhất của cựu vương.
Trước vòng 22 V-League, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh hòa 1, thua 5, ghi 4 bàn và 16 lần để lọt lưới. Không đội nào có phong độ kém hơn đội bóng Bình Dương trong khoảng thời gian này. Trước tình cảnh bết bát, HLV Công Mạnh xin từ chức, và người lên thay là “gương mặt cũ” Nguyễn Anh Đức.
Điều đáng nói, kể từ khi Anh Đức rời đi vào tháng 11/2019, Bình Dương đã 12 lần thay HLV trong 6 mùa giải. Hiếm có đội bóng nào ở Việt Nam thay HLV nhiều đến thế! Hầu hết HLV đều tên tuổi và giàu kinh nghiệm như Phan Thanh Hùng, Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn... Nhưng không một HLV nào tại vị được lâu ở đội bóng nổi tiếng là “lò xay” HLV.
Từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam, Bình Dương đã 4 lần vô địch V-League. Nhưng lần gần nhất họ đăng quang V-League đã là năm 2015. Trong gần 10 năm qua, việc không được đầu tư nhiều về lực lượng là nguyên nhân chính khiến Bình Dương không thể cạnh tranh thành tích.
Nhưng ngay cả khi được đầu tư mạnh mẽ trong hai mùa giải gần nhất, họ cũng vẫn phải lo đua trụ hạng. Điều gì dẫn đến nghịch lý này?
Tại vòng 22 V-League, HLV Nguyễn Anh Đức màn ra mắt đội bóng Bình Dương trên cương vị HLV trưởng khi ông và các học trò đón tiếp CLB Quảng Nam trên sân nhà Gò Đậu. Mong muốn có chiến thắng tặng quà cho người hâm mộ trong ngày trở về, HLV Nguyễn Anh Đức bố trí đội hình giàu sức tấn công. Thế nhưng, phong độ của Tiến Linh và các đồng đội không tốt khiến Bình Dương để CLB Quảng Nam chia điểm trên sân nhà khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.
Với kết quả này, Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, không chỉ hết cơ hội đua vô địch, mà còn chỉ hơn đội cuối bảng là Đà Nẵng 9 điểm. Về lý thuyết, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức vẫn có thể xuống hạng.
Để giúp đội bóng khởi sắc trở lại là một nhiệm vụ rất khó với HLV Nguyễn Anh Đức lúc này, bởi ngay trận ra mắt, ông đã không thể chỉ đạo học trò.
Ở trận Bình Dương hòa Quảng Nam, hai lần HLV Nguyễn Anh Đức yêu cầu tiền đạo Nguyễn Tiến Linh rời sân, đều bị Quả bóng vàng Việt Nam 2024 từ chối.
Cụ thể, phút 55, Tiến Linh bị đau và phải rời sân bằng cáng. Ban huấn luyện lập tức yêu cầu Hà Đức Chinh khởi động để vào thay thế. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài đường biên, Tiến Linh bất ngờ đứng dậy và quay trở lại thi đấu. Khoảng 10 phút sau, bảng điện tử có số áo 22 - số áo của Tiến Linh. Một lần nữa HLV Nguyễn Anh Đức muốn thay người. Dù vậy, Tiến Linh vẫn tiếp tục thi đấu. Hà Đức Chinh đành ngậm ngùi ngồi lại trên băng ghế dự bị lần thứ hai.
Không chỉ có tâm điểm HLV Nguyễn Anh Đức và Tiến Linh, một số cầu thủ, thành viên Ban huấn luyện CLB Bình Dương cũng làm nhiệm vụ… chỉ đạo trong suốt trận đấu, tạo nên hình ảnh rất thiếu chuyên nghiệp ở đội chủ sân Gò Đậu.
Việc một HLV trưởng không thể thay người – điều tưởng như rất đơn giản với bất cứ nhà cầm quân nào, cho thấy sự bất ổn ở CLB Bình Dương. Nhiều người cho rằng, ngay cả từng là huyền thoại của bóng đá Bình Dương thì Nguyễn Anh Đức cũng khó có thể trụ lâu ở chiếc “ghế nóng” vì những chuyện lạ như đã thấy.