Chuyện trước giờ thi vào lớp 10 của học sinh Hà Nội
Sáng nay 9/6, hơn 76.000 thí sinh ở Hà Nội tham gia thi tuyển để dành xuất vào học lớp 10 công lập. Hầu hết các em học sinh đều được phụ huynh chăm sóc, chở đến phòng thi từ sớm. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những bạn trẻ cuống cuồng chạy đến địa điểm thi khi đã sát giờ thi, thậm chí, có bạn còn đến nhầm địa điểm thi.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có thể coi là kỳ thi quan trọng bậc nhất đối với các bạn học sinh. Hôm nay, môn Văn là môn thi mở màn cho kỳ thi này.
Từ hơn 6 giờ sáng, đã rất đông phụ huynh và thí sinh đã đến địa điểm thi thuộc trường THPT Phan Đình Phùng. (Ảnh: TPO).
Thí sinh tại địa điểm thi Phan Huy Chí (Đống Đa) tranh thủ trao đổi bài trước khi vào phòng thi. (Ảnh: VNE).
Các bạn học sinh đưuọc phụ huynh chăm sóc chu đáo, chở đến địa điểm thi từ rất sớm. (Ảnh: TPO).
Bênh cạnh đó, nhiều bạn vẫn tự đến địa điểm thi một mình. (Ảnh: TPO).
Một hành động rất "xì tin" của phụ huynh chúc con mình máy mắn. (Ảnh: TPO).
Học sinh đến phòng thi muộn. (Ảnh: TPO).
Bạn nam này thì vắt chân lên cổ chạy vì đã nhầm địa điểm thi ở trường THPT Phan Đình Phùng sang trường PTCS Nguyễn Tri Phương ngay gần đó. (Ảnh: TPO).
Bạn thí sinh còn căng thẳng trước khi vào phòng thi, cố ôn lại kiến thức. (Ảnh: VNE).
(Ảnh: TTXVN).
Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi. (Ảnh: VNE).
Tập trung trong sân trường trước khi vào phòng thi. (Ảnh: VOV).
Các bạn trẻ thanh niên tình nguyện trợ giúp thí sinh trong những ngày diễn ra thi cử. (Ảnh: TPO).
Năm học tới, chỉ tiêu của các trường công lập Hà Nội gần 57.000, trong khi có tới 76.000 học sinh đăng ký. Cuộc đua vào lớp 10 do đó trở nên căng thẳng. Một số trường THPT công lập không chuyên, tỷ lệ chọi rất cao. Trường Chu Văn An chỉ tuyển 240 học sinh nhưng có đến 730 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên một đấu 2,3. THPT Thăng Long có 1.237 hồ sơ nguyện vọng một nhưng chỉ tiêu tuyển thấp hơn gấp 2,5 lần...