Chuyện về những “cột mốc sống” ở biên giới Quảng Ninh
Quảng Ninh có đường biên giới trải dài, là nơi những người lính quân hàm xanh ngày đêm canh giữ bình yên. Nhưng ít ai biết, ẩn sâu trong những bản làng, những xóm nhỏ ven biển, còn có những "chiến sĩ" thầm lặng, mang trong mình uy tín và nhiệt huyết lớn lao.

Ở thôn Phình Hồ, xã Hải Sơn, người ta đã quen thuộc với hình ảnh “sĩ quan” không sao, không vạch Choỏng Sao Chắn (dân tộc Dao) đi “tuần tra” biên giới. Dù đã qua tuổi 60, nhưng tuần nào cũng thấy ít nhất 3 buổi ông Chắn lên rừng, vượt qua những lau lách, bụi rậm, tay cầm con dao quắm liên tục phát quang. Phát hiện có dấu hiệu bất thường, ông Chắn liền báo về đồn biên phòng, hoặc công an xã. Số điện thoại của ông hiện lên thì dù đêm hay ngày, chỉ huy đồn cũng nhấc máy.
Là người có uy tín ở thôn Phình Hồ, nhiều năm qua ông Chắn luôn đồng hành cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới; đến từng hộ gia đình tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về biên giới để bà con hiểu và thực hiện. Chính sự chân thành và hết lòng vì dân đó đã khiến mọi lời nói, mọi việc làm của ông Chắn đều nhận được sự đồng tình và ủng hộ của bà con.
Tại bản Nà Lý (xã Quảng Đức), ông Phùn Hợp Sềnh (76 tuổi, dân tộc Dao) được nhiều người biết đến và trân trọng, không phải bởi ông có gần 30 năm làm Bí thư Đảng ủy xã, rồi Đại biểu Quốc hội khóa VIII. Người ta biết đến ông Sềnh, dù đã nghỉ hưu, là người hơn ai hết hiểu được đời sống của đồng bào mình. Ông gần gũi với từng hộ khó khăn, sẵn sàng chìa bàn tay ấm áp khi người dân cần giúp đỡ.
Lúc nào cũng thấy ông bận rộn. Lúc dự hòa giải, khi xuống hộ dân vận động trồng rừng, nuôi trâu bò, làm kinh tế từ cỏ voi. Ông cười bảo: “Phải giúp bà con cái ăn cái mặc thì mới nói được chuyện giữ rừng, giữ bản, giữ bình yên”.
Điều đặc biệt ở ông Sềnh là sự kiên trì giữ nền nếp văn hóa người Dao. Ông dạy tiếng nói, chữ viết cho con cháu, để thế hệ sau không quên cội nguồn. Sức lan tỏa của một “người có uy tín” không chỉ ở lời nói, mà còn ở cách sống giản dị, mẫu mực hằng ngày.
Ngày 17/9 vừa qua, xã Quảng Đức tổ chức ra mắt mô hình “Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, thầy cúng, thầy thuốc vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tảo hôn tại các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số". Mô hình hướng tới mục tiêu phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân. Ông Sềnh cùng 45 thành viên khác tham gia, là các già làng, trưởng bản, thầy cúng, thầy thuốc. Họ đều là cầu nối giữa chính quyền với đồng bào, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tảo hôn, xóa bỏ hủ tục, nâng cao ý thức pháp luật.
Nói về những người có uy tín, ông Nguyễn Hữu Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đức cho biết: “Nhờ uy tín của mình, họ dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc lên cấp trên, đồng thời truyền đạt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con một cách hiệu quả nhất”.
Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, tệ nạn xã hội, vai trò của những người có uy tín càng trở nên thiết yếu. Họ là những người trực tiếp vận động bà con không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg (ngày 9/1/2015), phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các đồn biên phòng tại Quảng Ninh đã phối hợp thành lập 497 tổ tự quản đường biên, cột mốc với gần 5.600 thành viên, trong đó, người uy tín luôn giữ vai trò nòng cốt.
Với trái tim yêu nước, lòng nhiệt huyết với quê hương, những người có uy tín ở các bản làng biên giới của Quảng Ninh vẫn đang ngày đêm cống hiến. Họ không chỉ là những người có uy tín, mà còn là những “cột mốc sống” nơi biên cương.