Con tin của IS kể lại 'điệu nhảy với quỷ dữ'

Duy Long 17/10/2015 09:35

Trong câu chuyện kể lại với các hãng truyền thông phương Tây mới đây, một người từng bị phiến quân IS bắt cóc đã nói rằng kẻ bắt giữ mình không chỉ tàn ác mà còn có tính cách kỳ dị khi bắt anh nhảy Tango cùng hắn.

Daniel Rye, một nhiếp ảnh gia 26 tuổi đến từ Đan Mạch từng bị bắt làm con tin ở Syria trong suốt hơn một năm, cho biết kẻ cầm tù anh chính là kẻ thường xuyên xuất hiện với tư cách “người phát ngôn” hoặc người hành quyết trong các đoạn băng mà IS tung lên mạng – Jihadi John, hay John “Thánh chiến”.

Trong một buổi phỏng vấn, Rye kể lại lần đầu gặp John “Thánh chiến”: “Hắn kéo tôi dậy và buộc tôi phải nhảy điệu Tango với hắn”- Rye nói trên kênh truyền hình DR của Đan Mạch- “Đầu tôi quay cuồng và lo sợ bị đánh đập. Hắn dẫn tôi đi xung quanh nhà tù. Bỗng nhiên, hắn thay đổi ý định và dí tôi sát đất, đá đấm túi bụi. Sau đó bọn chúng còn dọa sẽ cắt mũi tôi”.

Được biết, giới chức phương Tây đã từng xác nhận kẻ có tên John “Thánh chiến” này là một người có tên Mohammed Emwazi.

Michael Weiss, tác giả của cuốn “ISIS: Bên trong đạo quân khủng bố”, cho hay hành động bắt tù nhân nhảy Tango của Emwazi sau đó đã được cộng đồng những kẻ ủng hộ IS trên mạng tiếp nhận với sự hân hoan.

Emwazi đã không xuất hiện trên các đoạn băng tuyên truyền, đe dọa của phiến quân IS kể từ hồi tháng Một năm nay, và đến giờ các cơ quan an ninh phương Tây vẫn không rõ tung tích của kẻ này. Nhiều báo cáo cho hay các cơ quan an ninh thậm chí còn không chắc chắn kẻ này có còn ở Syria hay không.

Được biết, Rye đã bị bắt làm con tin ở Syria từ hồi tháng 5-2013 cho đến tháng 6-2014. Đôi lúc anh bị giam giữ cùng một số con tin nước ngoài khác, trong đó có cả nhà báo Mỹ đã bị sát hại James Foley. Rye cho biết Foley còn để lại một bức tâm thư cho anh và anh đã chuyển nó cho gia đình của Foley ngay khi vừa được giải thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con tin của IS kể lại 'điệu nhảy với quỷ dữ'