Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội”: Vinh danh 9 nhà thơ nước ngoài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội”: Vinh danh 9 nhà thơ nước ngoài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.

Cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ 3-2025 thu hút hơn 500 tác giả tham gia với tổng cộng trên 1.500 bài thơ. Đáng chú ý, phạm vi cuộc thi không còn giới hạn trong một cộng đồng làng quê mà đã lan tỏa rộng khắp cả nước và ra thế giới với sự góp mặt của các tác giả đến từ Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania, Palestine, Đài Loan (Trung Quốc)… Các tác phẩm viết về quê hương, tổ tiên, lịch sử, văn hóa và những khát vọng nhân văn phổ quát của con người.

Ban Tổ chức vinh danh các tác giả nước ngoài đạt giải Cống hiến. Ảnh: Khiếu Minh.
Ban Tổ chức vinh danh các tác giả nước ngoài đạt giải Cống hiến. Ảnh: Khiếu Minh.

Toàn bộ các chùm thơ dự thi được công bố công khai trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Thư ký cuộc thi, tạo nên một không gian tương tác cởi mở giữa thơ ca và công chúng.

Kết quả, 40 tác giả được trao giải, trong đó có 9 nhà thơ quốc tế.  Trong đó, 3 giải A (20 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Lý Hữu Lương, Trang Thanh, Trương Xuân Thiên; 7 giải B (15 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Thư, Châu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Song, Lê Đình Tiến, Vũ Tuyết Nhung, Khương Thị Mến, Bùi Việt Phương.

9 giải Cống hiến được trao cho 9 nhà thơ nước ngoài: Fernando Rendón (Colombia), Bruce Weigl (Mỹ), Murad Sudani (Palestine), Hilda Twongeirwe (Uganda), Julio Pavanetti (Tây Ban Nha), Marius Chelaru (Rumani) cùng 3 tác giả Chung Wi-Vu, Chen Minh-Jen và Chen Cheng-Hsiung đến từ Đài Loan - Trung Quốc.

Ông Ngô Mạnh Cường - Chủ tịch Hội thơ Làng Chùa (tức làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cũ), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tự hào cho rằng mỗi một người sáng tác ra những câu thơ có thể gọi là những người gieo hạt. Đó là những hạt giống của tâm hồn đẹp đẽ được gọi là thơ ca. Những hạt giống ấy được gieo xuống cánh đồng cuộc đời để rồi mọi người lại gặt được một mùa nhân ái.

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi, ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ.

"Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian" - ông Thiều bày tỏ.

Cùng với lễ trao giải, Ban tổ chức ra mắt tập thơ “Người gieo hạt” dày hơn 600 trang, tuyển chọn hơn 500 tác phẩm của trên 250 tác giả trong và ngoài nước.

Hà Thư