Curacao không có gì để mất trong lần đầu tiên tham dự World Cup
Theo lời huấn luyện viên Trưởng đội tuyển Curacao Dick Advocaat, Curacao nhỏ bé không có gì để mất khi họ có trận ra mắt World Cup gặp Đức tại Houston vào ngày 14/6 theo giờ địa phương (15/6 theo giờ Việt Nam).

Curacao là quốc gia nhỏ nhất cả về dân số và diện tích đủ điều kiện tham dự World Cup nhưng họ có những giấc mơ lớn và sẽ không khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào.
“Chúng tôi là một quốc gia nhỏ so với Đức, nhưng chúng tôi sẽ gây khó khăn cho họ và sẽ là một đội bóng khó chơi. Đôi khi xảy ra trường hợp các đội nhỏ, các đội nghiệp dư, đánh bại các đội lớn hơn nhiều. Ở Hà Lan, điều này xảy ra thường xuyên”, HLV Advocaat nói với các phóng viên.
“Đức sẽ là đội bóng chiếm ưu thế và chúng ta phải đáp trả điều đó. Chúng ta sẽ tận dụng khoảng trống mà Đức tạo ra (khi họ tấn công) và hưởng lợi từ nó”. HLV Advocaat nói thêm.
Ông Advocaat, 78 tuổi, sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup vào khi trận đấu giữa Đức và Curacao diễn ra và cho biết đội của ông không cảm thấy áp lực nào.
“Chúng tôi không có gì để mất. Chỉ cần được ở đây thôi đã là điều tuyệt vời đối với các cầu thủ và đất nước như chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng phải chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi có khả năng gì”, HLV Advocaat bày tỏ.
Ông Advocaat ca ngợi bầu không khí trong đội là một trong những bầu không khí tốt nhất trong sự nghiệp huấn luyện nhiều năm của mình, bao gồm cả các lần tham dự World Cup với Hàn Quốc và Hà Lan. Với ông, tinh thần đồng đội của đội tuyển Curacao ở thời điểm hiện tại là điều mà ông chưa từng trải nghiệm trước đây.
“Chúng tôi có tất cả mọi thứ để đạt được vinh quang cho hòn đảo quê hương và thật tuyệt vời khi được là một phần của điều này”, ông Advocaat nói đồng thời xác nhận rằng toàn bộ đội hình đều khỏe mạnh trước trận đấu với Đức.