Đà Nẵng: Ấm áp Trung thu đến với trẻ em vùng cao, biên giới
Cận Tết Trung thu, nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức tại các xã vùng biên giới của TP Đà Nẵng, những phần quà thiết thực và tình cảm sẻ chia đến trẻ em còn nhiều khó khăn.

Những ngày qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Tr’Hy, thuộc Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp Nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng thương” tổ chức chương trình “Hành trình thương 4-Mang trăng về Hùng Sơn”, với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trao quà cho thiếu nhi, học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Lê Văn Thu, Chính trị viên ĐBP Tr’Hy cho biết, chương trình tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như giao lưu bóng đá, trò chơi dân gian, cắt tóc, múa lân. Ban tổ chức cũng nấu 250 suất ăn phục vụ các em.
Tại thôn Tr’Hy, xã Hùng Sơn, chương trình đã trao 200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi; 30 suất quà gồm quần áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập cho học sinh và 20 suất quà nhu yếu phẩm dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 62 triệu đồng.
Trong khuôn khổ hành trình, ĐBP Tr’Hy còn trao 150 suất quà Trung thu cho thiếu nhi thôn Abaanh, xã Hùng Sơn, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng đầy đủ và ấm áp hơn.
Không chỉ tại xã Hùng Sơn, nhiều hoạt động chăm lo Trung thu cũng được các đơn vị Công an TP Đà Nẵng triển khai tại xã vùng cao.
Cụ thể, Hội Phụ nữ và Chi đoàn cơ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã A Vương tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTNT TT-THCS) A Vương.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, các em học sinh được tham gia trò chơi tập thể, xem múa lân và nhận những phần quà từ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các đơn vị.
Dịp này, đoàn công tác trên đã trao 950 suất quà Trung thu, tổng trị giá 47,5 triệu đồng; đồng thời trao quà tiếp sức học tập cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 7 triệu đồng.
Cô Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng Trường PTNT TT-THCS A Vương bày tỏ, xúc động trước tình cảm của các đơn vị Công an TP Đà Nẵng dành cho nhà trường và học sinh.
Theo cô Quế, trong điều kiện đời sống của nhiều học sinh còn thiếu thốn, sự quan tâm, sẻ chia từ các đơn vị không chỉ giúp các em có một mùa Trung thu vui vẻ mà còn là nguồn động viên để các em thêm tự tin, nỗ lực học tập và rèn luyện.
Thượng tá Đỗ Thị Thu Nga, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵngcho biết, mỗi phần quà được trao đến các em là tình cảm và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn đồng hành cùng nhà trường, địa phương, tiếp thêm động lực để học sinh giữ gìn ước mơ, chăm chỉ học tập, biết yêu thương, sẻ chia và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Những hoạt động thiết thực trong dịp Trung thu đã góp phần mang đến niềm vui cho trẻ em vùng biên giới, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự gắn kết giữa lực lượng vũ trang, các tổ chức thiện nguyện và người dân.