Đà Nẵng: Dùng thiết bị máy bay không người lái tiếp tế lương thực cho dân vùng lũ
Chiều 29/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3- Trà My cho biết, do mưa lớn kéo dài từ tối 28 đến sáng 29/10, nước sông Trường và sông Nước Oa dâng cao, chia cắt hoàn toàn giao thông tại các xã Trà My và Trà Tân, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Đặc biệt, tại thôn Tân Hiệp, 8 hộ dân với hơn 40 nhân khẩu bị nước lũ bao vây, không kịp sơ tán. Ngay khi nhận tin, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Trà My đã trực tiếp có mặt chỉ đạo ứng cứu, tổ chức hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân bị cô lập.
Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều bùn đất và cây rừng khiến xuồng máy không thể tiếp cận an toàn. Trước tình huống nguy hiểm, Trung tá Hậu đã đề xuất phương án sáng tạo, phối hợp với doanh nghiệp tư nhân huy động máy bay không người lái (drone) để vận chuyển mì tôm, lương khô và nước uống đến từng hộ dân trong vùng ngập sâu.
Đây là lần đầu tiên thiết bị bay không người lái được sử dụng cứu trợ giữa vùng lũ miền núi Đà Nẵng, giúp rút ngắn thời gian tiếp tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và người dân.
Cùng thời điểm, tại thôn Trấn Dương, xã Trà My, nước sông dâng cao làm ngập gần 500m tuyến đường huyết mạch, có nơi sâu hơn 1,5m, khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Nhờ phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng bộ đội, công an, dân quân đã kịp thời hỗ trợ sơ tán, kê cao tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Việc đưa drone vào hoạt động cứu trợ không chỉ thể hiện sự linh hoạt, chủ động của lực lượng phòng thủ khu vực mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, tận tâm của người lính trong nỗ lực bảo vệ nhân dân giữa thiên tai khắc nghiệt.