Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Hàng chục ha đất hoa màu bị bồi lấp sau lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hàng chục ha đất hoa màu bị bồi lấp sau lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau trận lũ, nhiều người dân ở TP Đà Nẵng bàng hoàng khi diện tích hoa màu bị cát bồi lấp hoặc sạt lở xuống sông Vu Gia, gây thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Huỳnh chỉ diện tích đất trồng thơm sạt lở xuống sông Vu Gia. Ảnh: Tấn Thành.
Ông Nguyễn Huỳnh chỉ diện tích đất trồng thơm sạt lở xuống sông Vu Gia. Ảnh: Tấn Thành.

Ông Nguyễn Huỳnh, ở xã Hà Nha chia sẻ: “Toàn bộ diện tích đất trồng thơm của gia đình tôi đã sạt lở xuống sông Vu Gia, tạo thành bờ vực sâu hơn 5m. Để canh tác 5,5 sào dứa, gia đình tôi đã đầu tư hàng chục triệu đồng cho phân bón và chăm sóc, chỉ còn vài tháng nữa là đến vụ thu hoạch. Thế nhưng sau cơn lũ lớn, nước sông dâng cao cuốn trôi tất cả. Nếu không có trận lũ này, với giá bán 6.000 đồng/kg, gia đình tôi có thể thu về hơn 50 triệu đồng”.

Hoa màu của người dân ven sông Vu Gia bị lũ làm hư hại. Ảnh: Nguyễn Tín.
Hoa màu của người dân ven sông Vu Gia bị lũ làm hư hại. Ảnh: Nguyễn Tín.

Còn bà Phan Thị Mãn, ở xã Hà Nha đưa ánh mắt nhìn về nơi từng là ngôi nhà thân thuộc, nay chỉ còn đống đổ nát bên bờ sông Vu Gia. Mảnh vườn, cây cối, hoa màu, tất cả đều bị dòng nước lũ cuốn trôi. Căn nhà chừng 50m2, bao nhiêu năm gắn bó với bà vậy mà sau trận lũ vừa qua, mọi thứ đã tan hoang, để lại nỗi đau quá lớn đối với bà.

Lũ làm dòng sông Vu Gia sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi hoa màu của người dân. Ảnh: Chí Đại.
Lũ làm dòng sông Vu Gia sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi hoa màu của người dân. Ảnh: Chí Đại.

Bà Mãn kể: “Khi được chính quyền yêu cầu đi sơ tán, tôi chỉ kịp dọn ít đồ đạc, nhờ mấy thanh niên trong xóm giúp chuyển bàn thờ tổ tiên lên lán trại. Nhưng lũ năm nay kéo dài, nước sông dâng cao từng giờ. Từ trên đồi nhìn xuống căn nhà, tôi thấp thỏm lo âu, chỉ mong nó trụ vững như những mùa nước trước. Thế nhưng rồi căn nhà đã bị lũ cuốn trôi, tôi gục ngã chỉ biết ôm mặt khóc”.

Bà Phan Thị Mãn đau xót khi nhìn ngôi nhà sập đổ, đất vườn bị sạt lở xuống sông Vu Gia. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Phan Thị Mãn đau xót khi nhìn ngôi nhà sập đổ, đất vườn bị sạt lở xuống sông Vu Gia. Ảnh: Tấn Thành.

Khi nước rút bà trở lại nhà, trước mắt chỉ còn ngổn ngang gạch vụn và bùn đất. Cả mảnh vườn, những luống rau, bụi chuối bà dày công chăm sóc cũng theo dòng nước lũ mà đi mất.

Diện tích đất canh tác hoa màu của người dân xã Hà Nha bồi lấp cát sâu hơn 1m. Ảnh: Nguyễn Tín.
Diện tích đất canh tác hoa màu của người dân xã Hà Nha bồi lấp cát sâu hơn 1m. Ảnh: Nguyễn Tín.

“Bây giờ nhà sập, vườn tược không còn, nghĩa là tôi đã trắng tay! Cả đời chỉ biết dựa vào ngôi nhà, mảnh vườn ấy để sinh sống, để thờ cha mẹ, ông bà, mong cho bình yên đến khi nhắm mắt. Thế nhưng giờ đây tất cả đã mất hết rồi, những ngày tháng còn lại tôi chẳng biết sống sao đây”, bà Mãn nói.

Diện tích đất trồng bắp của người dân bồi lấp cát. Ảnh: Tấn Thành.
Diện tích đất trồng bắp của người dân bồi lấp cát. Ảnh: Tấn Thành.

Nỗi đau của người dân vùng bão lũ khó nói hết thành lời, khi trước mắt chúng tôi, cánh đồng hoa màu ven sông Vu Gia, đoạn chảy qua các thôn Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha, hoa màu, những gốc cây chết khô, ngập trong cát bồi lấp, mọi thứ nham nhở và ngổn ngang. Đất đai, hoa màu bao công sức chăm sóc của người dân giờ đã bị sạt lở trôi xuống sông.

Cát lấp trăng diện tích hoa màu của người dân ven sông Vu Gia. Ảnh: Chí Đại.
Cát lấp trăng diện tích hoa màu của người dân ven sông Vu Gia. Ảnh: Chí Đại.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết: “Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có khoảng 30 ha đất bị sạt lở xuống sông, đồng thời 40 đến 50 ha đất bị bồi lấp cát nặng, sâu từ 1 đến 1,5 m. Với mức bồi lấp như vậy, các diện tích này sẽ không thể trồng trọt cho vụ hoa màu sắp tới”.

Hiện địa phương đang tiến hành kiểm tra, rà soát cụ thể, đồng thời lập phương án cải tạo lượng cát bồi lấp trên đất sản xuất của người dân. Với quyết tâm huy động lực lượng tập kết về một bãi thải chung nhằm giúp bà con sớm khôi phục sản xuất. Toàn xã Hà Nha hiện có khoảng 300 ha đất màu, với mục tiêu hoàn tất chuẩn bị đất sản xuất cho vụ đông-xuân 2026 trước ngày 23/11/2025.

N. Tín - T.Thành - C.Đại