Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đà Nẵng: Hàng nghìn khán giả “cháy” cùng Bùi Công Nam, ST Sơn Thạch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hàng nghìn khán giả “cháy” cùng Bùi Công Nam, ST Sơn Thạch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đêm nhạc VPBank Live the Vibe – Move Together tại Công viên bờ Đông Cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) mang đến một không gian giải trí sôi động, ý nghĩa bên bờ sông Hàn, góp thêm những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Tối 25/7, hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc VPBank Live the Vibe – Move Together tại Công viên bờ Đông Cầu Rồng (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Từ sớm, dù chương trình chưa chính thức bắt đầu, Công viên bờ Đông cầu Rồng đã trở nên nhộn nhịp, dòng người liên tục đổ về.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm, hào hứng check-in. Càng về đêm, lượng khán giả đổ về càng đông, phủ kín khu vực trước sân khấu, khiến không khí đêm nhạc bên bờ sông Hàn thêm náo nhiệt.

Mở đầu chương trình, những giai điệu sôi động từ phần trình diễn DJ nhanh chóng khuấy động không khí.  

Tiếp nối là tiết mục nhảy được dàn dựng công phu với thông điệp về màu sắc riêng và sự kết nối cộng đồng.  

Nhóm MAYDAYs mang đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, lan tỏa tinh thần “sống chill” mà Live the Vibe - Move Together muốn gửi gắm. Giọng hát ấm áp của Nguyễn Hùng đã tạo nên không gian âm nhạc đầy cảm xúc bên bờ sông Hàn.

Ngay khi ST Sơn Thạch bước lên sân khấu, sức nóng của đêm nhạc như nhân lên bởi sự cổ vũ và tiếng reo hò không ngớt từ khán giả.

Nam ca sĩ đại diện cho tinh thần sống chất, mang đến loạt ca khúc sôi động như “Thuận nước đẩy thuyền”, “Let Me Feel Your Love Tonight” và “Ngược hướng”. ST Sơn Thạch “cháy” hết mình cùng những vũ đạo giàu năng lượng, liên tục khuấy động sân khấu.

Sau đó, ca sĩ Bùi Công Nam mang theo tinh thần sống trọn vẹn cảm xúc với ca khúc “Tiến hay lùi”, “Có không giữ mất đừng tìm” và “I Love You”. Bằng chất giọng ngọt ngào cùng lối giao lưu gần gũi, dí dỏm, nam ca sĩ nhanh chóng kết nối với khán giả.

Các khán giả đồng thanh hát theo những câu hát quen thuộc, tạo nên một không gian âm nhạc vừa sôi động, vừa giàu cảm xúc.

Nhiều người cho biết họ bất ngờ trước quy mô tổ chức cũng như bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng giàu cảm xúc của chương trình.

Chị Lê Hà Vy (34 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết gia đình chị tình cờ biết đến đêm nhạc khi dạo chơi bên bờ sông Hàn và quyết định nán lại để thưởng thức chương trình.

“Đêm nhạc rất náo nhiệt, mọi người reo hò, cùng hát, cùng nhảy và cổ vũ cho các nghệ sĩ làm không khí trở nên tràn đầy sức sống. Gia đình tôi đã có một buổi tối cuối tuần thật trọn vẹn ở Đà Nẵng”, chị Vy chia sẻ.

Không ngừng lắc lư theo những giai điệu sôi động, anh Cyril (du khách Pháp) và bạn gái rất hào hứng khi được hòa cùng không khí náo nhiệt tại đêm nhạc.

“Thật thú vị khi tổ chức chương trình ngay bên cạnh dòng sông và cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng. Không khí thật tuyệt vời, chúng tôi cảm nhận được giai điệu sôi động, tươi trẻ và sự thân thiện của khán giả. Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của tôi khi đến Đà Nẵng”, anh Cyril nói.

Nguyễn Tú