Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đà Nẵng: Hành trình đưa các anh về với đất mẹ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hành trình đưa các anh về với đất mẹ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với quyết tâm không để những người đã ngã xuống vì Tổ quốc nằm lại vô danh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ đội lấy mẫu ADN, tìm thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (TP Đà Nẵng). Ảnh: CP.
Bộ đội lấy mẫu ADN, tìm thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến (TP Đà Nẵng). Ảnh: CP.

Theo Trung tá Nguyễn Linh Thiên -Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS TP Đà Nẵng, để tìm lại dấu tích các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương đã rà soát thông tin từ hồ sơ lưu trữ, nhân chứng lịch sử đến ký ức của những người từng chứng kiến các trận chiến năm xưa. Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được kiểm chứng cẩn trọng trước khi tổ chức khảo sát thực địa.

Hành trình tìm kiếm không hề dễ dàng khi dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt, địa hình nhiều nơi đã thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa các anh trở về với đất mẹ, lực lượng tìm kiếm vẫn bền bỉ bám địa bàn, mở rộng phạm vi khảo sát.

Mới đây, tại thôn Thạnh Phú (xã Phú Thuận), người dân phát hiện những mảnh ni lông màu đen nghi là áo mưa quân đội lộ lên khỏi mặt đất và báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng tìm kiếm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, các cán bộ nhận định đây là loại áo mưa quân đội thường được sử dụng để bọc, quấn thi thể bộ đội hy sinh trong chiến tranh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đội quy tập tiến hành cất bốc hài cốt người lính. Tuy nhiên, ngoài một số di vật đã hư hỏng theo thời gian, không còn bất kỳ thông tin nào về quê quán, đơn vị hay thời điểm hy sinh của anh.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một lọ penicillin bên trong có chứa mẩu giấy ghi thông tin cá nhân. Thế nhưng, sau nhiều thập kỷ nằm dưới lòng đất, mẩu giấy đã mục nát, không thể phục hồi.

“Đưa được hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất là niềm vui lớn đối với những người làm công tác quy tập. Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn khi chúng tôi chưa thể biết được tên tuổi của anh. Với những trường hợp hài cốt đã phân hủy qua nhiều thập kỷ, việc giám định ADN để xác định danh tính gặp rất nhiều khó khăn, nhưng phải cố gắng để xác định được danh tính liệt sĩ”, Trung tá Nguyễn Linh Thiên chia sẻ.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, thành phố đã thành lập đội quy tập lâm thời cùng các tổ công tác tại 93 xã, phường để thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và nơi chôn cất liệt sĩ. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân địa phương trong quá trình rà soát, khảo sát thực địa.

Từ ngày 15/6, Bộ CHQS thành phố sẽ triển khai lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ đã xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các hài cốt còn thiếu thông tin.

Đại tá Trần Hữu Ích nói, tính từ khi phát động chiến dịch vào ngày 15/3 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chiến dịch mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Tấn Thành-Chí Đại