Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Đà Nẵng: Hình ảnh bình dị của cô trò vùng cao Ngọc Linh ngày khai trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Hình ảnh bình dị của cô trò vùng cao Ngọc Linh ngày khai trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 5/9, trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, hình ảnh 3 cô giáo nắm tay 38 học sinh tung tăng trên thảm cỏ tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc bình dị, thân thương giữa vùng cao Ngọc Linh.

Cô Trà Thị Thu dẫn học sinh đến điểm Trường Tắk Pổ dự lễ khai giảng. Ảnh: TH.
Cô Trà Thị Thu dẫn học sinh đến điểm Trường Tắk Pổ dự lễ khai giảng. Ảnh: TH.

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, 3 cô giáo và 38 học sinh tại điểm trường Tắk Pổ, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp- Trường Mẫu giáo Phong Lan, bước vào năm học mới bằng một lễ khai giảng giản dị, ấm áp.

Cô Trà Thị Thu đọc diễn văn khai giảng năm học cho học sinh tại điểm Trường Tắk Pổ. Ảnh: TH.
Cô Trà Thị Thu đọc diễn văn khai giảng năm học cho học sinh tại điểm Trường Tắk Pổ. Ảnh: TH.

Năm học 2026-2027, điểm trường Tắk Pổ có 38 học sinh, gồm 21 trẻ mầm non và 17 học sinh tiểu học. Khối mầm non do 2 giáo viên phụ trách, trong khi lớp tiểu học do cô Trà Thị Thu giảng dạy.

Những em học sinh điểm Trường Tắk Pổ thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TH.
Những em học sinh điểm Trường Tắk Pổ thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TH.

Cô Thu từng được nhiều người biết đến qua hình ảnh trong lễ khai giảng năm học 2019-2020, khi cô mặc áo dài, nắm tay học trò trên đồi cỏ may. Khoảnh khắc giản dị ấy từng gây xúc động và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cô Trà Thị Thu đánh trống khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: TH.
Cô Trà Thị Thu đánh trống khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: TH.

Năm nay, lễ khai giảng tại điểm trường Tắk Pổ bắt đầu từ 6h45 và kết thúc khoảng 7h30. Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến trường, khiến con đường dẫn lên điểm trường vùng cao trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Một góc điểm Trường Tắk Pổ. Ảnh: TH.
Một góc điểm Trường Tắk Pổ. Ảnh: TH.

Sau khi kết thúc buổi lễ, 3 cô giáo tiếp tục nắm tay các em học sinh dạo bước trên thảm cỏ. Những bước chân nhỏ nối dài cùng nụ cười của cô trò tạo nên một khung cảnh yên bình, gợi nhớ hình ảnh từng lay động nhiều người cách đây 7 năm.

Cô Trà Thị Thu cùng học sinh vui chơi trên sườn đồi núi Ngọc Linh. Ảnh: TH.
Cô Trà Thị Thu cùng học sinh vui chơi trên sườn đồi núi Ngọc Linh. Ảnh: TH.

Theo cô Trà Thị Thu, so với thời điểm năm 2019, điều kiện học tập của học sinh Tắk Pổ hiện đã có nhiều thay đổi. Các em được học trong ngôi trường khang trang hơn, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân. Tuyến đường lên điểm trường cũng đã được bê tông hóa, giúp việc đi lại thuận lợi hơn trước.

Cô giáo và học sinh điểm Trường Tắk Pổ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TH.
Cô giáo và học sinh điểm Trường Tắk Pổ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TH.

“Mong sao với cơ sở vật chất được cải thiện, các em sẽ nỗ lực học tập tốt, để không phụ tấm lòng yêu thương của mọi người”, cô Thu chia sẻ.

Giữa núi rừng Ngọc Linh, lễ khai giảng không có sân khấu lớn hay những nghi thức cầu kỳ, nhưng nụ cười của cô giáo và học trò, cùng những cái nắm tay thân thương, đã tạo nên một ngày khai trường đáng nhớ.

Chí Đại - Nguyễn Tín