Đà Nẵng: Hơn 1.000 tác phẩm đá nghệ thuật hội tụ bên biển Tam Thanh
Hơn 1.000 tác phẩm đá nghệ thuật, đá phong cảnh và bonsai của hơn 100 nghệ nhân, nhà sưu tầm đến từ khắp cả nước đang hội tụ tại triển lãm “Đá hát trùng khơi”.

Theo triển lãm này diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/6, tại Quảng trường biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, trong khuôn khổ Lễ hội “Quảng Phú-Sắc màu mùa hè năm 2026”.
Triển lãm quy tụ 24 gian hàng, giới thiệu hàng nghìn tác phẩm đá tự nhiên với hình dáng, màu sắc độc đáo được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm. Không gian trưng bày không chỉ mang đến cơ hội thưởng lãm nghệ thuật đá cảnh mà còn là nơi giao lưu, kết nối những người yêu thích loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Bên cạnh các tác phẩm đá nghệ thuật và đá phong cảnh, triển lãm còn giới thiệu nhiều sản phẩm đá chế tác, đá lưu niệm, đồ gỗ mỹ nghệ và trầm hương điêu khắc, góp phần tạo nên không gian văn hóa-nghệ thuật phong phú, hấp dẫn du khách.
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh (67 tuổi), ở xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng cho biết, toàn bộ tác phẩm trong bộ sưu tập của ông đều là đá tự nhiên, giữ nguyên hình dáng vốn có, không qua đục đẽo hay can thiệp.

Theo ông Thịnh, giá trị của mỗi viên đá nằm ở vẻ đẹp nguyên bản và khả năng gợi mở trí tưởng tượng của người thưởng lãm. Điểm nhấn của bộ sưu tập là nhóm tác phẩm tái hiện hình tượng 12 con giáp từ những đường nét hoàn toàn do thiên nhiên tạo tác.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm, thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá, TP Hồ Chí Minh, người kết nối các nghệ nhân tham gia sự kiện, cho biết tên gọi “Đá hát trùng khơi” mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Theo thầy Tâm, những khối đá được tìm thấy từ các dòng suối giữa núi rừng, khi hiện diện trong không gian biển Tam Thanh đã tạo nên sự giao hòa giữa núi và biển, như một bản hòa ca không lời của thiên nhiên.
Đó là sự cộng hưởng của đất trời, gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, bình an và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.