Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng ngày 2/12, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà (2/12/1955 - 2/12/2025). Các vụ thảm sát này có gần 400 cán bộ, đảng viên bị sát hại.

Quang cảnh buổi Lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm -Hà. Ảnh: Nguyễn Tín
Quang cảnh buổi Lễ tưởng niệm 70 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm -Hà. Ảnh: Nguyễn Tín

Tham dự buổi lễ có, bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng các lãnh đạo sở, ban ngành TP Đà Nẵng.

Tư liệu lịch sử cho biết, gần 300 ngày đêm, từ tháng 2 đến tháng 12/1955, ở vùng Sơn - Cẩm – Hà , trước đây là xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, hiện nay sau sáp nhật là xã Sơn Cẩm Hà, đã có gần 400 cán bộ, đảng viên bị sát hại một cách dã man. Nhiều gia đình có 2 đến 3 người bị địch sát hại.

Thế nhưng sự đàn áp, khủng bố của địch không làm nao núng lòng yêu nước và ý chí đấu tranh của Nhân dân ta. Tiêu biểu là trận quyết sống chết với kẻ thù của Nhân dân thôn 6, Tiên Sơn vào đêm mùng 5 tháng 5 âm lịch. Với những vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo, mác, cuốc, tầm vông chống trả với một trung đội Quốc dân đảng có vũ trang, nhưng Nhân dân ta đã làm cho chúng khiếp vía kinh hồn, tên quận phó Quốc dân đảng Nguyễn Quang Chung đã phải bỏ mạng, tên ác ôn Lê Nghinh bị bắt sống, nhiều tên khác bị thương và phải tháo chạy thoát thân.

Ông Trần Anh Tuấn phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tấn Thành
Ông Trần Anh Tuấn phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tấn Thành

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho biết: “Sự kiện cán bộ, đảng viên và Nhân dân bị thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà thật sự kinh thiên động địa; tuy nhiên, tội ác trời không dung, đất không tha của Quốc dân đảng không thể nào khủng bố được tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân yêu nước ở Sơn - Cẩm - Hà nói riêng và Nhân dân yêu nước nói chung trong công cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Do vậy, phong trào đấu tranh ngày càng dâng cao của quần chúng tại Sơn - Cẩm - Hà đã làm cho lực lượng Quốc dân đảng tại Sơn - Cẩm - Hà nhanh chóng suy yếu và bị diệt vong”.

Sự kiện Sơn - Cẩm - Hà là chứng tích tội ác, phơi bày bộ mặt thật của Quốc dân đảng ở Sơn - Cẩm - Hà nói riêng và các thế lực thù địch gây chiến tranh phi nghĩa nói chung đối với Nhân dân ta. Vì thế, trong kháng chiến chống Mỹ, Nhân dân Sơn - Cẩm - Hà nén lại đau thương để biến thành hành động cách mạng, quyết tâm đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Chiến khu Sơn - Cẩm - Hà đã làm nên những chiến công vang dội trên cả huyện, cả tỉnh, từng bước làm thất bại các kế hoạch chiến tranh của Mỹ - Ngụy, tiến lên giải phóng quê hương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Chí Đại
Các đại biểu tham dự buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Chí Đại

Gặp chúng tôi ở tại Lễ tưởng niệm này, ông Nguyễn Bông, con trai của Liệt sĩ Nguyễn Giá, xúc động chia sẻ: “Khoảng đầu tháng 11/1955, cha tôi cùng các đồng đội trên đường đi công tác về thăm gia đình, bị bọn địch phục bắt. Sau đó, chúng đã sát hại cha tôi. Lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi 6 tháng. Sự ra đi của cha tôi để lại cho gia đình sự mất mát không gì bù đắp. Nhưng tôi luôn tự hào rằng, cha tôi và đồng đội đã sống một cuộc đời vẻ vang, xứng đáng, đã góp phần viết nên những trang sử bi tráng của dân tộc”.

Sau 70 năm vụ thảm sát, Sơn - Cẩm - Hà đang ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công cách mạng được Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện tích cực.

Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà tặng quà lưu niệm cho gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Tín.
Ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà tặng quà lưu niệm cho gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Tín.

Các thế hệ thanh thiếu niên ở xã Sơn Cẩm Hà tiếp tục được giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Nối tiếp truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân trên quê hương Sơn - Cẩm - Hà trong giai đoạn hiện nay đang phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Thật đáng trân trọng, đáng mừng, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, sau ngày giải phóng, vùng đất xã Sơn - Cẩm - Hà, đã khoác lên mình diện mạo mới: nông thôn khang trang, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc. Những thành tựu ấy là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà; sự quan tâm đầu tư của thành phố và sự hỗ trợ của các địa phương bạn”, ông Tuấn nói.

C.Đại - N. Tín - T.Thành