Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Đà Nẵng: Xót xa nữ sinh gác lại giấc mơ giảng đường đại học vì bị bệnh nan y

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Xót xa nữ sinh gác lại giấc mơ giảng đường đại học vì bị bệnh nan y

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, em Võ Thị Cẩm Thùy (18 tuổi), ở thôn Trung Đàn, xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng bàng hoàng hay tin mắc bệnh ung thư máu. Ước mơ giảng đường đại học đành gác lại, bởi chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hiệp kể về bệnh tình của cháu Võ Thị Cẩm Thùy. Ảnh: Chí Đại.
Bà Nguyễn Thị Hiệp kể về bệnh tình của cháu Võ Thị Cẩm Thùy. Ảnh: Chí Đại.

Những ngày qua, nhắc đến em Võ Thị Cẩm Thùy người dân thôn Trung Đàn không khỏi xót xa. Ở tuổi ăn học với bao hoài bão còn dang dở, Thùy phải đối diện với tin dữ mắc bệnh ung thư máu. Hiện nay em đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi chúng tôi tìm đến nhà em Thùy, bà Nguyễn Thị Hiệp (70 tuổi, bà nội Thùy) kể, con trai bà là anh Võ Văn Minh, vợ là chị Lê Thị Trang sinh được 3 người con là cháu Võ Thị Cẩm Thùy, Võ Phương L. (14 tuổi) và Võ Văn Bình A. (4 tuổi). Cuộc sống của gia đình anh Minh bình dị, chủ yếu lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy, nhưng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Dù vậy, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi.

“Cuối tháng 8/2025, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Đà Nẵng, cả gia đình vui mừng vì ước mơ vào giảng đường đại học của cháu Thùy đã thành hiện thực. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì trong lúc lao động, Thùy kêu đau nhức cơ thể, vài ngày sau lại xuất hiện nhiều vết bầm tím. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xét nghiệm máu và tủy, kết quả khiến chúng tôi bàng hoàng cháu mắc bệnh ung thư máu”, bà Hiệp kể.

Vừa nói chuyện với chúng tôi, bà Hiệp vừa đưa tay lau từng giọt nước mắt rồi nói tiếp, không tin vào sự thật đó, cha con anh Minh lại khăn gói vào Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP Hồ Chí Minh để kiểm tra lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy. Tại đây, bác sĩ cho biết chi phí điều trị lên tới hơn 2,5 tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi ngày điều trị tại bệnh viện đã mất khoảng 2,5 triệu đồng.

Chị Lê Thị Trang đang chăm sóc cho cháu Võ Thị Cẩm Thùy tại bệnh viện. Ảnh:
CV.
Chị Lê Thị Trang đang chăm sóc cho cháu Võ Thị Cẩm Thùy tại bệnh viện. Ảnh: CV.

“Gia đình con trai tôi, chỉ dựa vào vài sào ruộng và việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày từ 150 đến 200 nghìn đồng, thì số tiền 2,5 tỷ đồng vượt quá khả năng. Hoàn cảnh gia đình tôi vốn đã rất khó khăn, giờ lại càng thêm kiệt quệ. Hiện tại, cha mẹ nó đã đưa cháu về Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị chăm sóc, nhằm giảm bớt gánh nặng về tiền bạc”, bà Hiệp cho biết.

Trò chuyện qua điện thoại, anh Minh chia sẻ: “Những ngày nằm viện, Thùy cứ hỏi tôi khi nào con khỏe lại để được đến trường làm thủ tục nhập học. Nghe con nói vậy, tôi đau lòng lắm, chỉ biết động viên con cố gắng điều trị để mau khỏi bệnh. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải gắng làm điểm tựa vững chắc cho các con. Nhưng đến khi con gái biết mình mắc bệnh ung thư máu nó suy sụp tinh thần, vợ chồng tôi buồn lắm nhưng phải cố nén đau, vượt qua cú sốc để ở bên con, tiếp thêm động lực cho con có niềm tin chữa bệnh”.

Cháu Võ Thị Cẩm Thùy nói mong muốn mau khỏi bệnh để tới trường học. Ảnh:
CV.
Cháu Võ Thị Cẩm Thùy nói mong muốn mau khỏi bệnh để tới trường học. Ảnh: CV.

Anh Minh chia sẻ, gia đình chỉ trông tiền công phụ hồ của anh, nên nhiều năm qua, gia đình thuộc diện khó khăn. Từ ngày cháu Thùy lâm bệnh, thời gian vợ chồng anh Minh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Hai vợ chồng thay nhau túc trực bên con, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm cơ cực.

Hơn một tháng qua, để níu giữ sự sống cho con, anh Minh cùng vợ vay mượn khắp nơi từ người thân đến hàng xóm. Thế nhưng, các khoản nợ ngày càng chồng chất, trong khi bệnh tình của cháu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cơ thể của Thùy ngày một suy kiệt, bạch cầu và hồng cầu giảm sút nghiêm trọng, khiến tính mạng em luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Võ Văn Minh ở thôn Trung Đàn. Ảnh: Nguyễn
Tín.
Căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Võ Văn Minh ở thôn Trung Đàn. Ảnh: Nguyễn Tín.

Anh Minh chia sẻ, gia đình chỉ trông tiền công phụ hồ của anh, nên nhiều năm qua, gia đình thuộc diện khó khăn. Từ ngày cháu Thùy lâm bệnh, thời gian vợ chồng anh Minh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Hai vợ chồng thay nhau túc trực bên con, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm cơ cực.

Ông Phan Đinh Ra, Trưởng thôn Trung Đàn, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Võ Văn Minh và chị Lê Thị Trang vô cùng khó khăn, hiện nay cháu Thùy lại mang trọng bệnh phải điều trị ở Huế. Tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để Thùy có cơ hội sớm hồi phục, tiếp tục thực hiện ước mơ đến giảng đường đại học”.

Ông Phan Đinh Ra
chia sẻ hoàn cảnh của gia đình anh Võ Văn Minh. Ảnh: Chí Đại.
Ông Phan Đinh Ra chia sẻ hoàn cảnh của gia đình anh Võ Văn Minh. Ảnh: Chí Đại.

Tấn Thành