Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Ấm áp Đêm hội trăng rằm, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Ia Lốp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Ấm áp Đêm hội trăng rằm, nghĩa tình quân dân nơi biên giới Ia Lốp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 19/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp (xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND xã Ia Lốp, Báo Đại Đoàn Kết cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, mang đến một đêm Trung thu ấm áp, yêu thương cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới.

Các đại biểu về dự đêm hội trăng rằm tại xã Ia Lốp. Ảnh: Ngọc Lân.
Các đại biểu về dự đêm hội trăng rằm tại xã Ia Lốp. Ảnh: Ngọc Lân.

Tham dự chương trình có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Ia Lốp cùng đông đảo đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng.

Trong không gian vùng biên giới rộn ràng sắc màu Trung thu, các em nhỏ được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật, múa lân, rước đèn ông sao và phá cỗ. Những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt háo hức của các em đã làm nên một đêm hội đầy ắp niềm vui và tình yêu thương.

Hàng nghìn trẻ em vùng biên xã Ia Lốp háo hức mong đợi  trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Ngọc Lân.
Hàng nghìn trẻ em vùng biên xã Ia Lốp háo hức mong đợi trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Ngọc Lân.

Không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích, chương trình còn trao gửi những phần quà thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nhỏ và những gia đình còn khó khăn nơi biên giới vững tin vươn lên.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 mô hình sinh kế, kinh phí xây dựng 1 căn nhà Mái ấm biên cương, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng và 890 phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi và các hộ dân nghèo trên địa bàn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trực tiếp trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; và trao 100 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp. Ảnh: Ngọc Lân.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trực tiếp trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; và trao 100 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp. Ảnh: Ngọc Lân.

Đặc biệt, tại đêm hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã trực tiếp trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 100 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.

Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là sự đồng hành nhiều năm của Báo Đại Đoàn Kết trong kết nối những tấm lòng nhân ái hướng về vùng biên. Thông qua kết nối của Báo, hàng trăm suất quà đã được huy động từ các nhà hảo tâm để trao tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên, sự sẻ chia, thể hiện tình cảm của cộng đồng đối với những em nhỏ đang sinh sống, học tập nơi phên dậu Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Thư khen và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Ngọc Lân.
Ông Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Thư khen và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Ngọc Lân.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Thư khen cho các cháu học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Sự ghi nhận kịp thời ấy là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, yên tâm học tập và rèn luyện.

Đại diện chính quyền địa phương xã Ia Lốp trao quà cho các cháu. Ảnh: Ngọc Lân.
Đại diện chính quyền địa phương xã Ia Lốp trao quà cho các cháu. Ảnh: Ngọc Lân.

Đại tá Đỗ Quang Thấm mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện phẩm chất, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển, chung sức cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” khép lại trong niềm vui, sự ấm áp và những nụ cười của các em nhỏ vùng biên. Những món quà được trao đi, những suất học bổng, chiếc xe đạp, mô hình sinh kế hay căn nhà mới không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào tương lai của những mầm xanh nơi biên cương.

Từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, tình yêu thương đã được nối dài đến những bản làng xa xôi. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ, vun đắp tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân và tiếp thêm động lực để đồng bào vùng biên cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Thanh Nga - Ngọc Lân