Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đắk Lắk: Ấm áp trong ngôi nhà ‘Chiến dịch Quang Trung’ trong những ngày cận Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Ấm áp trong ngôi nhà ‘Chiến dịch Quang Trung’ trong những ngày cận Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vào những cuối năm chúng tôi có mặt tại thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) trong không khí giáp Tết Nguyên đán, tại đây người dân tất bật dọn dẹp nhà mới để đón Tết được rộn ràng hơn hẳn những ngày qua.

Bà Nguyễn Thị Chen (81 tuổi) đang dọn dẹp nhà chuẩn bị đón tết. (ảnh Đình Sang)
Bà Nguyễn Thị Chen (81 tuổi) đang dọn dẹp nhà chuẩn bị đón tết. (ảnh Đình Sang)

Được biết, sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nhiều hộ dân nơi đây đã được đón xuân trong những căn nhà mới khang trang, vững chãi từ “Chiến dịch Quang Trung”. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, bởi đó không chỉ là mái ấm che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tình quân – dân gắn bó, của sự chung tay từ chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Đón căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Chen (81 tuổi) trú tại thôn Mỹ Điền không giấu được xúc động, bà nghẹn ngào nói: “Tôi già rồi, cứ nghĩ sau đợt lũ này chắc khó mà gượng dậy nổi, vậy mà được Nhà nước quan tâm, thăm hỏi, lại còn hỗ trợ xây nhà mới để kịp đón Tết, tôi mừng lắm”.

Trong trận lũ vừa qua, gia đình tôi đã cuốn trôi  rất nhiều tài sản của gia đình. Căn nhà cũ vốn đã xuống cấp nay bị hư hỏng nặng, không còn đủ an toàn để sinh sống. Ở tuổi xế chiều, nỗi lo “màn trời, chiếu đất” khiến bà nhiều đêm không ngủ. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự vào cuộc khẩn trương của chính quyền và lực lượng chức năng, căn nhà mới đã được dựng lên, kiên cố và ấm cúng.

Căn nhà cuối ngõ của Bà Chen nay đã khang trang. (ảnh Đình Sang)
Căn nhà cuối ngõ của Bà Chen nay đã khang trang. (ảnh Đình Sang)

Với bà Chen, căn nhà không chỉ giúp bà an cư mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. “Có nhà mới rồi, Tết này con cháu về sum họp đông đủ, tôi thấy mình vẫn còn may mắn lắm”, bà nói.

Không riêng gia đình bà Chen, nhiều hộ dân ở thôn Mỹ Điền từng lâm vào cảnh trắng tay sau thiên tai. Những ngày nước dâng, tài sản tích góp bao năm bị cuốn trôi chỉ trong chốc lát. Nhưng trong hoạn nạn, tình người lại càng được thắp sáng. Sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang, đã giúp người dân dần ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thành (59 tuổi), cũng ở thôn Mỹ Điền, chia sẻ trong niềm xúc động: “Thương lắm bộ đội, thương chính quyền. Mọi người làm ngày làm đêm để kịp hoàn thành nhà cho dân có chỗ ở, có nơi đón Tết. Tài sản mất hết, nhưng được quan tâm, động viên như vậy cũng thấy ấm lòng”.

Bà Nguyễn Thị Thành (59 tuổi) vui mừng đang trong căn nhà mới đón Tết. (ảnh Đình Sang)
Bà Nguyễn Thị Thành (59 tuổi) vui mừng đang trong căn nhà mới đón Tết. (ảnh Đình Sang)

Những ngày thi công, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, lợp mái đã trở nên quen thuộc. Nhiều căn nhà được hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn, đảm bảo chất lượng, an toàn trước mùa mưa bão sắp tới.

Ngoài căn nhà mới, gia đình bà Thành còn nhận được 10 triệu đồng hỗ trợ từ MTTQ để sắm sửa Tết. “Có thêm chút tiền mua bánh, trái cây, lo cho con cháu cái Tết đủ đầy hơn”, bà Thành vui vẻ nói. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng kịp thời, thể hiện sự quan tâm thiết thực để người dân không bị thiếu thốn trong những ngày đầu xuân mới.

Theo ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Chúng tôi xác định phải kịp thời chia sẻ, động viên bà con. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của cấp trên, xã Hòa Thịnh cũng tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, dịp Tết năm nay, UBND  xã Hòa Thịnh còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các chương trình tặng quà Tết, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo… được triển khai đồng bộ. Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình, góp phần làm ấm lòng người dân sau chuỗi ngày gian khó.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là giúp bà con có cái Tết đủ đầy hơn, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vững bước trong năm mới”, ông Hoại cho hay.

Trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 684 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong đó, lực lượng Quân khu 5 đảm nhiệm xây mới 331 căn, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì xây dựng 176 căn, số còn lại do các lực lượng, đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện.

Con số hàng trăm căn nhà được khởi công và hoàn thành trong thời gian ngắn cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, không phô trương hình thức, mà hướng tới mục tiêu rõ ràng: giúp người dân vùng lũ có mái ấm kiên cố, an toàn trước thềm năm mới.

Giữa bộn bề khó khăn sau thiên tai, những ngôi nhà mới ở Mỹ Điền là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi chính quyền và nhân dân đồng lòng, khi quân và dân kề vai sát cánh, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Ngôi nhà đầy tình ấm áp của quân-dân, chính quyền. (ảnh Đình Sang)
Ngôi nhà đầy tình ấm áp của quân-dân, chính quyền. (ảnh Đình Sang)

“Chiến dịch Quang Trung” không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đó còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần “Lấy dân làm gốc”, về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc đặt hạnh phúc, an toàn của nhân dân lên trên hết. Những mái ấm được dựng lên từ sự sẻ chia, đồng lòng đã tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua mọi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Mùa xuân năm nay, trên mảnh đất xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk niềm tin và hy vọng đang được nhen lên từ chính những mái nhà nghĩa tình ấy. Trong ánh nắng xuân mới, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên trong những căn nhà còn mới mùi sơn, khẳng định rằng sau giông bão, cuộc sống vẫn tiếp tục hồi sinh.

Tết đến gần hơn trong nhịp sống đang dần ổn định. Những cành mai, chậu cúc đã được bày trước hiên nhà mới. Người dân thôn Mỹ Điền đón xuân không chỉ với niềm vui có nơi ở vững chãi, mà còn với niềm tin vào sự chở che của cộng đồng, của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Và trong câu chuyện về những căn nhà kịp hoàn thành trước Tết ấy, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là tình người thứ sức mạnh đã giúp vùng đất từng oằn mình trong cơn lũ dữ  đứng dậy, vững vàng bước vào mùa xuân mới.

Đình Sang - Hải Lộng