Đắk Lắk: Dồn sức vực dậy rốn lũ Hòa Thịnh
Hòa Thịnh – nơi rốn lũ thuộc Phú Yên (cũ) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Địa bàn bị ngập sâu và chia cắt, cô lập khiến trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin thất thiệt về Hòa Thịnh. Thiệt hại nặng nề là có thật, nhưng mất mát không như lời đồn, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được Hòa Thịnh, lũ cũng đã rút bớt, nơi này đang đón nhận những yêu thương để tái thiết lại cuộc sống.

Trận lũ lịch sử vừa qua xảy ra tại Đắk Lắk đã gây thiệt hại, mất mát rất lớn về người và tài sản và có lẽ phải mất nhiều năm sau người dân ở vùng ảnh hưởng mới có thể gượng dậy được. Người dân rất cần sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ chính quyền và sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp tục cuộc sống mới sau thiên tai.
Hòa Thịnh là vùng rốn lũ được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua. Mặc dù nước lũ đã rút sâu nhưng để vào được những khu dân cư ở đây, phương tiện chủ yếu vẫn là canô, xuồng.
Sau nhiều ngày bị cô lập do nước lũ dâng cao bủa vây, những ngày này, lực lượng chức năng đã tiếp cận được những khu vực xa nhất để tiếp tế lương thực, thực phẩm, quần áo đến tận tay người dân.
Cơn lũ đi qua, để lại cho xã Hòa Thịnh tình cảnh tan hoang, xơ xác như bãi chiến trường, nhưng với sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 cùng các lực lượng đã từng bước đưa nhịp sống thường ngày của Hòa Thịnh trở lại. Sư đoàn 315, Quân khu 5 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến xã Hòa Thịnh vệ sinh 4 điểm trường, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã, khu di tích; cơ động đến các thôn cùng các lực lượng giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, đường sá, sớm ổn định cuộc sống.
Theo thông tin từ ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, tính đến ngày 23/11, Hòa Thịnh là một những xã bị ngập nặng nhất trong đợt lũ này. Hiện tại, toàn xã có 23 người chết và 1 người mất tích, trong đó cơ bản là người già yếu, bệnh nền không đủ sức chống chọi với lũ dữ (21 người).
Đến trưa ngày 23/11, tại nơi rốn lũ xã Hòa Thịnh trời đã có nắng, chỉ còn ngập cục bộ vài điểm ở vùng trũng.
Từng đoàn xe cứu trợ hối hả nối đuôi nhau vào Hòa Thịnh. Tại khu vực trung tâm của các thôn, người dân xếp hàng nhận hàng cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện. Người dân đều có chung cảm nhận là chưa bao giờ thấy trận lũ kinh hoàng như thế này.
Không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch là tình trạng chung ở những vùng bị ngập sâu, trong đó có khu dân cư ven sông Bánh Lái. Gương mặt của người dân đều toát lên vẻ mệt mỏi sau những ngày phải bất ngờ gồng mình, chới với với cơn “đại hồng thủy” tràn về trong đêm và kéo dài tiếp trong nhiều ngày.
Trong dòng nước lũ đục ngầu và mênh mông vẫn đang còn bao quanh khu dân cư ven sông Bánh Lái dễ dàng bắt gặp những gia súc, gia cầm, tài sản lớn của người nông dân đã cuốn theo dòng nước.
Tại những ngôi nhà của người dân nơi đây, những bụi cỏ khô từ thượng nguồn theo dòng lũ vẫn còn bám đầy trên cổng, cây cối. Trên những bức tường vẫn còn in dấu vết của đỉnh lũ phía sát nóc nhà. Người dân lặng lẽ cào bùn non, kéo đồ đạc dính bùn trong nhà ra sát mép nước để rửa.
Quân đội, Công an, các lực lượng cứu hộ đã cố gắng tiếp cận những vị trí ở xa nhất, nơi người dân đang rất cần sự giúp đỡ, đồng thời động viên bà con yên tâm, chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ đang tiếp tục vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm vào.
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đông Hòa liên tục bị tắc kéo dài hàng chục km nhiều ngày qua. Những ngày này, nhiều đoàn xe từ thiện với xuồng hơi chuyên dụng đã hướng về vùng rốn lũ Hòa Thịnh để kịp thời hỗ trợ bà con.

Theo nhiều đoàn từ thiện, trước mắt, tập trung hỗ trợ bà con đồ ăn, nước uống, quần áo, sau đó sẽ hỗ trợ bà con bằng tiền mặt để phục hồi sinh kế sau lũ.
Hiện nay, Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trước mắt cũng như lâu dài. Sẽ phải mất thời gian rất lâu nữa, người dân tỉnh Đắk Lắk mới có thể gượng dậy được sau đợt mưa lũ lịch sử này. Nhưng trong những thời khắc vô vàn khó khăn đó, tinh thần đoàn kết, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi là động lực để mọi người lấy lại sự lạc quan để cùng nhau bước tiếp.
Trong gian nguy, Hòa Thịnh nói riêng và cả vùng đồng bào ngập lũ đã nhận được tình cảm yêu thương từ đồng bào cả nước.
Theo nhiều đoàn từ thiện, trước mắt, tập trung hỗ trợ bà con đồ ăn, nước uống, quần áo, sau đó sẽ hỗ trợ bà con bằng tiền mặt để phục hồi sinh kế sau lũ.