Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đắk Lắk: Tôm hùm chết trắng sau lũ, người dân suy sụp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Tôm hùm chết trắng sau lũ, người dân suy sụp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những dãy lồng bè vốn tấp nập người ra vào chăm tôm nay chỉ còn trơ lại khung đổ nát. Trên dọc tuyến vịnh, xác tôm nổi dày đặc, bốc mùi nồng nặc. Sau trận lũ lớn, hàng tấn tôm hùm, ước tính gần 3.000 tỉ đồng nay chìm xuống biển.

Ông Ánh thất thần khi hang ngàn con tôm hùm chết trắng sau lũ. (Ảnh: Đình Sang)
Ông Ánh thất thần khi hang ngàn con tôm hùm chết trắng sau lũ. (Ảnh: Đình Sang)

Ngày 24/11, men theo tuyến đường liên khu phố, phường Sông Cầu (trước đây thuộc xã Xuân Phương, Phú Yên), phóng viên Báo Đại Đoàn kết ghi nhận hàng trăm dụng cụ nuôi tôm từ thuyền thúng, lồng bè cho đến lưới, dây neo chất thành từng đống trên tuyến đường. Giữa những mảng vỡ ấy là những ánh mắt thẫn thờ của người dân mất trắng sau một đêm lũ dữ.

Ông Nguyễn Văn Ánh (47 tuổi) khu phố 1, phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) người có gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi tôm hùm, đứng lặng hàng giờ bên phần bè còn sót lại. Ông bảo chưa kịp hoàn hồn sau bão số 13 thì cơn lũ ập đến cuốn phăng tất cả.

“Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hơn 115 lồng bè với gần 50.000 con tôm hùm của gia đình tôi chết sạch. Chúng tôi trở tay không kịp, hai mươi năm làm nghề, tất cả vốn liếng, vay mượn đều ở dưới đó… Giờ nhìn bè nát, tôm chết trắng mà ruột gan quặn lại”, ông Ánh nghẹn lời.

Cách đó không xa, ông Đoàn Văn Toán (50 tuổi), người gắn bó với nghề từ năm 1994  vẫn chưa tin vào mắt mình khi nghĩ lại cảnh tượng hàng tấn tôm hùm nằm la liệt dọc vịnh.

Tôm hùm chết la liệt sau lũ. (Ảnh: Đình Sang)
Tôm hùm chết la liệt sau lũ. (Ảnh: Đình Sang)

“Tôi từng trải qua nhiều đợt thiên tai, nhưng chưa bao giờ thấy thiệt hại nặng nề như lần này. Ba ngày trước còn nghe tiếng tôm đập lồng, mà giờ nhìn đâu cũng thấy xác tôm. Không ít hộ trắng tay, không biết lấy gì để bắt đầu lại”, ông Toán nói.

Theo người dân địa phương, hầu hết các hộ ở khối phố 1 đều sống bằng nghề nuôi tôm hùm. Bao mùa mưa bão họ đều quen cảnh “ăn ngủ trên bè”, nhưng chưa khi nào lũ về nhanh và dữ đến mức khiến toàn bộ hệ thống lồng nuôi sập hàng loạt, khiến tôm chết gần như tuyệt đối.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu ( tỉnh Đắk Lắk) cho biết thiệt hại lần này chưa từng có tiền lệ, thống kê ban đầu cho thấy hơn 95% sản lượng tôm hùm bị mất; gần 80.000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt. Ước tính có khoảng 21.000 tấn tôm bị chết, tổng thiệt hại lên tới hơn 2.400 tỉ đồng.

95% sản lượng tôm hùm bị mất; gần 80.000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt. Ước tính có khoảng 21.000 tấn tôm bị chết, tổng thiệt hại lên tới hơn 2.400 tỉ đồng. (Ảnh: Đình Sang)
95% sản lượng tôm hùm bị mất; gần 80.000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt. Ước tính có khoảng 21.000 tấn tôm bị chết, tổng thiệt hại lên tới hơn 2.400 tỉ đồng. (Ảnh: Đình Sang)

“Chúng tôi đang tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu gom lồng bè, xử lý môi trường để tránh phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, phường đã kiến nghị các chính sách cấp thiết như khoanh nợ, giảm nợ, xem xét xóa nợ và cho người dân vay mới để khôi phục sản xuất”, ông Thạch cho biết.

Với những hộ dân quanh năm bám biển mưu sinh, lồng tôm không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng, là cả tương lai của gia đình. Sau trận lũ lịch sử, nhiều người chưa thể nghĩ tới chuyện bắt tay nuôi lại khi nỗi lo trước mắt là nợ nần, là bữa ăn từng ngày.

Xuân Hiếu – Đình Sang