Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đào nở sớm, tiểu thương ngậm ngùi chặt bỏ, dọn hàng về quê đón giao thừa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đào nở sớm, tiểu thương ngậm ngùi chặt bỏ, dọn hàng về quê đón giao thừa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ còn ít giờ nữa là giao thừa, do thời tiết nắng ấm khiến đào nở sớm, nhiều điểm bán hoa Tết ở Hà Nội khó bán; không ít tiểu thương đành chặt bỏ số đào tồn, thu dọn về quê đón năm mới.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết chiều 29 Tết tại các tuyến phố quen thuộc như Lạc Long Quân, Tố Hữu…, nhiều cành đào đã nở rộ, cánh hoa bắt đầu rụng lả tả dưới gốc. Theo các tiểu thương, đào đẹp nhất khi hoa còn chúm chím, nở lác đác đúng dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, thời tiết thất thường, nắng ấm kéo dài khiến đào bung nở trước dự tính từ 5–7 ngày.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết chiều 29 Tết tại các tuyến phố quen thuộc như Lạc Long Quân, Tố Hữu…, nhiều cành đào đã nở rộ, cánh hoa bắt đầu rụng lả tả dưới gốc. Theo các tiểu thương, đào đẹp nhất khi hoa còn chúm chím, nở lác đác đúng dịp Tết. Tuy nhiên năm nay, thời tiết thất thường, nắng ấm kéo dài khiến đào bung nở trước dự tính từ 5–7 ngày.
“Đào nở sớm quá, khách chê hoa già, chóng tàn nên không mặn mà. Những ngày cận Tết tưởng sẽ bán chạy, ai ngờ càng về cuối lại càng ế,” anh N.T. một tiểu thương bán đào chia sẻ.
“Đào nở sớm quá, khách chê hoa già, chóng tàn nên không mặn mà. Những ngày cận Tết tưởng sẽ bán chạy, ai ngờ càng về cuối lại càng ế,” anh N.T. một tiểu thương bán đào chia sẻ.
Theo anh N.T. gia đình anh nhập hơn 200 gốc đào từ Nhật Tân và một số vùng lân cận, song đến chiều 29 Tết vẫn còn tồn gần một nửa.
Theo anh N.T. gia đình anh nhập hơn 200 gốc đào từ Nhật Tân và một số vùng lân cận, song đến chiều 29 Tết vẫn còn tồn gần một nửa.
Do đào đã nở hết hoa nên giá cũng giảm sâu.
Do đào đã nở hết hoa nên giá cũng giảm sâu.
Chị Thảo (trú tại Thường Tín, Hà Nội) cùng người thân tất bật thu dọn, vận chuyển số đào còn lại về vườn.
Chị Thảo (trú tại Thường Tín, Hà Nội) cùng người thân tất bật thu dọn, vận chuyển số đào còn lại về vườn.

Lê Khánh