Đấu giá, quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tối 11/10, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hoá Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, phiên đấu giá đặc biệt đã diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nhằm ủng hộ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Sự kiện không chỉ là hoạt động bên lề của lễ hội, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động, nơi văn hoá – nghệ thuật hòa quyện cùng tinh thần nhân ái và sẻ chia.
Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nhân và bạn bè quốc tế. Tất cả cùng chung một tấm lòng hướng về những người dân đang gặp khó khăn, với mong muốn mang đến sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời.
Trong buổi tối 11/10, chương trình đấu giá thiện nguyện tại lễ hội đã quyên góp được 2,5 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các địa phương đang bị ảnh hưởng bão lũ. Đây còn là nhịp cầu kết nối những trái tim, thể hiện tinh thần “kết nối – sẻ chia – lan tỏa yêu thương” của lễ hội.

Trong đó có: Áo dài Hà Nội thập niên 30 do NTK Vũ Việt Hà thiết kế, gợi lại nét thanh lịch của người Tràng An xưa; thiết kế “Hoa sen vàng” của NTK Anh Thư (Áo dài Ngân An) với biểu tượng của sự thanh cao và thuần khiết; “Yên Vũ” của NTK Nguyễn Mị, khăn lụa “Liên Vũ” của NTK Văn Hằng (DeSilk) và áo dài “Liên Vũ” thuộc bộ sưu tập Nguyệt Hoa của NTK Hà Trịnh – tất cả đều toát lên vẻ đẹp mềm mại, tinh tế, đậm hồn Việt.




Trong không gian linh thiêng và rực rỡ của Hoàng thành Thăng Long, phiên đấu giá đã khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Mỗi chiếc áo dài, bức tranh hay món trang sức không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao – niềm tin rằng nghệ thuật – văn hoá có thể kết nối con người, và lòng nhân ái chính là sợi dây bền chặt nhất gắn kết cộng đồng.