Báo Đại đoàn kết Du lịch

Đi qua những rừng hồi Bình Liêu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đi qua những rừng hồi Bình Liêu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chớm thu, miền núi biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) ngào ngạt mùi thơm của cỏ cây, hoa lá, nhưng đặc trưng nhất vẫn là mùi hoa hồi.

Mùa thu, ấy là lúc khí hậu ôn hòa nhất, cũng là lúc những cánh đồng cỏ lau trắng muốt trải dài bất tận trên các triền đồi. Những bông lau bung nở trắng xóa, lay động trong gió.

Bên cạnh sắc trắng tinh khôi của cỏ lau, Bình Liêu mùa thu còn rực rỡ với sắc vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào mùa thu hoạch. Đi qua các bản làng như Khe O, Cao Thắng, Ngàn Pạt (xã Lục Hồn) hay Sông Moóc (xã Hoành Mô), Húc Động (xã Bình Liêu), đều thấy hiện lên bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên, của văn hóa và con người hòa quyện.

Mùa thu hoạch hồi ở Bình Liêu bắt đầu từ tháng 9. Cứ khi mặt trời vừa ló rạng, bà con ở khắp các thôn, bản đã bắt đầu ngày mới với công việc hái hoa hồi. 7h sáng, anh Trần A Chiu (ở xã Bình Liêu) chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng, đi tới cánh rừng hồi của gia đình anh ở thôn Húc Động. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới, xen lẫn với tiếng gọi nhau í ới, tiếng leng keng của gùi, nón, báo hiệu mùa thu hoạch đã thực sự về.

Để xe máy ở bìa rừng, chúng tôi cuốc bộ vào sâu bên trong. Anh Chiu giới thiệu, những cánh rừng hồi nơi đây, phần lớn đã trải qua hàng chục năm tuổi, thân cây vươn cao vút, cành lá sum suê. Trên những cành cây ấy, từng chùm hoa hồi nhỏ li ti, màu trắng ngà, e ấp khoe sắc. Bà con nông dân, với đôi tay thoăn thoắt và kinh nghiệm dày dặn, nhẹ nhàng hái từng chùm hoa. Họ di chuyển khéo léo trên những triền đồi thoai thoải, trèo thoăn thoắt lên những cây cao để hái được những chùm hoa.

Khuôn mặt rám nắng, thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui, sự phấn khởi. Niềm vui bởi mùa màng bội thu, niềm vui bởi cây hồi - loài cây đã mang lại cơ hội thoát nghèo, làm giàu bền vững cho bao gia đình.

Cây hồi, loài cây được mệnh danh là “cây thoát nghèo” của Bình Liêu, có chu kỳ sinh trưởng và cho thu hoạch khá đặc biệt. Sau khoảng 15 - 16 năm trồng, cây hồi có thể cho thu hoạch hai vụ mỗi năm: vụ xuân vào khoảng tháng 2, tháng 3 và vụ mùa vào tháng 9, tháng 10. Đặc biệt, khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày đêm lớn của Bình Liêu đã tạo điều kiện cho cây hồi sinh trưởng tốt, cho ra hoa có chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Chính vì thế, hoa hồi Bình Liêu khi thu hoạch đến đâu là được tiêu thụ hết đến đó, với mức giá khá ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.

Ông Dường Chống Thím - một người dân ở thôn Nà Pò (xã Hoành Mô), với khoảng 10ha rừng hồi đang cho thu hoạch chia sẻ: “Năm nay gia đình tôi ước tính thu hoạch được hơn 4 tấn hoa hồi tươi. Năm nay hồi được giá, với giá thị trường hiện tại khoảng hơn 30.000 đồng/kg hồi tươi, 130.000/kg hồi tươi vụ hồi này cũng mang về cho gia đình tôi thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng”.

Câu chuyện của ông Thím cũng là lời minh chứng cho thấy giá trị kinh tế mà cây hồi mang lại cho người dân Bình Liêu. Không chỉ riêng ông Thím, nhiều hộ gia đình khác ở các xã Hoành Mô, Lục Hồn, Bình Liêu đều đang từng bước vươn lên làm giàu từ những cánh rừng hồi này.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây hồi còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái rừng. Quy trình canh tác tự nhiên, không sử dụng phân bón hay thuốc trừ sâu của bà con đã tạo ra sản phẩm hoa hồi sạch, an toàn, rất được thị trường ưa chuộng.

Mùa thu hoạch hoa hồi ở Bình Liêu không chỉ là mùa vụ sản xuất, mà còn là dịp để bà con cùng nhau chung tay, hỗ trợ lẫn nhau, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Đó là những câu chuyện về sự cần cù, chịu khó, về niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, được dệt nên từ chính những cánh rừng hồi thơm ngát, từ những nụ cười rạng rỡ của người dân nơi biên cương.

Mùa thu Bình Liêu, với vẻ đẹp dịu dàng của cỏ lau, sự hùng vĩ của núi non và hương thơm quyến rũ của hoa hồi, đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây.


Nguyễn Quý