Đi thi, hỏng xe giữa đường, được cảnh sát giao thông đưa đến tận điểm thi
Đó là trường hợp thí sinh Phí Công Đức, SN 1992, học sinh trường PTTH Vạn Xuân, huyện Hoài Đức (Hà Nội)

Bị hỏng xe trong lúc đi thi, thí sinh Phí Văn Đức nhận được sự quan tâm,
hỗ trợ của Cảnh sát giao thông Hà Nội
6h30 sáng nay, 3-7, trên đường từ nhà (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) đến dự thi Kỳ thi Quốc gia năm 2015, tại điểm thi trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, đến Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Đức Thượng, Hoài Đức, xe máy của Đức không may bị thủng xăm, Đức phải dắt bộ xe dọc Quốc lộ để tìm hàng sửa xe.

Thí sinh Phí Văn Đức được Đại úy Đỗ Xuân Dương
đưa đến tận địa điểm thi, do vậy không bị muộn giờ
Tuy nhiên, thời điểm này còn khá sớm nên các hiệu sửa xe chưa mở cửa, dắt bộ khoảng 200 m thí inh này vẫn chưa tìm được nơi vá săm, trong lòng rất lo lắng sẽ bị muộn giờ vào phòng thi
Đúng lúc đó, Đại úy Đỗ Xuân Dương và Thượng sỹ Đỗ Quang Thiện, cùng công tác tại Đội 9-Phòng Cảnh sát giao thông-Công an Hà Nội đi làm nhiệm vụ qua đây. Phát hiện ra “tình cảnh” của Đức, hai chiến sỹ Công an này đã dừng lại hỏi thăm, phân công nhau hỗ trợ Đức. Trong đó, Đại úy Dương dùng mô tô cảnh sát giao thông chở Đức tới điểm thi ĐH Công Nghiệp Hà Nội, giúp thí sinh này vào phòng thi đúng giờ, còn Thượng sỹ Thiện giúp bằng cách mang chiếc xe của Đức gửi tại một nhà dân ven đường, sau đó mang đi sửa.

Thư cảm ơn của Thí sinh Phí Văn Đức
Đến 11h trưa, khi môn thi buổi sáng kết thúc, Đại úy Dương lại đến đón thí sinh Đức tại điểm thi trên, đưa Đức về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 9, trao trả lại xe máy (đã được sửa) cho Đức.
Được biết, thí sinh Phí Văn Đức sau đó đã viết thư cảm ơn, gửi tới Công an TP.Hà Nội, thể hiện sự xúc động và biết ơn việc làm kịp thời, ý nghĩa của Đại úy Dương, Thượng sỹ Thiện…