Tinh hoa Việt

Đọc báo đứng

THƯ HOÀNG 19/06/2024 14:16

Đọc báo đứng, hay đứng đọc báo, là một hình ảnh độc đáo có thể bắt gặp ở Hà Nội.

1b.jpg
Nhiều cụ ông giữ thú vui “đọc báo đứng”.

Ở thời buổi báo điện tử và mạng xã hội dường như đã thu hút gần như toàn bộ công chúng của báo in (báo giấy), thì thói quen đọc báo giấy ngày càng ít phổ biến.

Tuy vậy, ở Hà Nội vẫn còn những người giữ thói quen đọc báo giấy tại các bảng tin nơi công cộng. Thường thì, đó là những cụ ông tuổi đã cao, sáng - trưa - chiều - tối, thường đi bộ tập thể dục. Và những lúc đó, mùa đông cũng như mùa hè, thường dừng lại nơi các bảng tin công cộng có dán những tờ báo mới xuất bản, để đọc. Cũng có những người, hàng ngày chủ động đạp xe đến đọc báo. Như một thói quen...

Lâu nay trước cửa báo Hà Nội mới (số 44 phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm), trước cổng báo Nhân Dân (số 71 phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm), trước cổng báo Quân đội Nhân dân (số 7 phố Phan Đình Phùng, Ba Đình)… sáng nào báo mới cũng được treo lên, phục vụ nhu cầu độc giả.

Hàng ngày, cứ 5h30 - 6h30 là các số nhật báo mới của các tòa soạn được dán lên. Trải qua thời gian, điều này đã trở thành một nét văn hóa của người Hà Nội.

Địa điểm “đọc báo đứng” nổi tiếng nhất, được nhiều người thích nhất, đó là trước cửa báo Hà Nội mới.

Ở đây vỉa hè rộng, phía trước là không gian hồ Hoàn Kiếm bốn mùa xanh mát… Đây cũng là nơi được nhiều bạn trẻ chọn để chụp ảnh check-in, như một cách… hoài niệm về báo in.

doc-bao-3a.jpg
Người phụ nữ báo hàng rong tranh thủ dừng chân để cập nhật tin tức.
img_3019.jpg
Một cụ già chăm chú đứng đọc báo.
doc-bao-4b.jpg
Đọc báo trước cổng báo Quân đội Nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng.
1a.jpg
Nhiều người giữ thói quen hàng ngày đạp xe đến đọc báo tại số 44 phố Lê Thái Tổ.
doc-bao-2.jpg
Du khách nước ngoài cũng bị thu hút bởi “văn hóa đọc báo” ở Hà Nội.
Đôi bạn trẻ check-in với không gian đọc báo rất riêng của Hà Nội.
Đôi bạn trẻ check-in với không gian đọc báo rất riêng của Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đọc báo đứng