Hằng năm, cứ đến ngày 13 tháng giêng Âm Lịch, nhân dân làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) lại rộn ràng tổ chức Lễ rước “Ông lợn” tới đình làng để tế Thành hoàng làng.
Theo truyền thống lâu đời, đây là dịp để người dân làng La Phù tưởng nhớ Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi. Tích xưa truyền lại, khi đó người dân trong vùng mang lợn đến dâng để tỏ lòng biết ơn và gọi ông là Thành hoàng.
Mỗi xóm sẽ chọn một "Ông lợn" duy nhất và phải to béo, được chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ. Ngày diễn ra hội rước, các "Ông lợn" sẽ được dân làng tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ được hoá kiếp rồi đặt lên kiệu và trang trí thật đẹp.