Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Độc đáo phiên chợ âm dương chỉ diễn ra một lần trong năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Độc đáo phiên chợ âm dương chỉ diễn ra một lần trong năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ họp một lần vào đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 Tết, chợ Âm Dương (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) khoác màu sắc huyền bí. Trong ánh nến chập chờn, người dân lặng lẽ mua bán, không mặc cả, gửi gắm ước mong bình an và may mắn cho năm mới.

“Với nhiều người, chọn được một con gà đen mang về cũng đồng nghĩa đón lộc đầu năm, gửi gắm niềm tin vào một năm mới thuận lợi, may mắn”, ông Hiểu chia sẻ.
“Với nhiều người, chọn được một con gà đen mang về cũng đồng nghĩa đón lộc đầu năm, gửi gắm niềm tin vào một năm mới thuận lợi, may mắn”, ông Hiểu chia sẻ.
Sau khi nhận phiếu, dòng người tiếp tục kiên nhẫn xếp hàng trước khu vực phát gà, ai nấy đều giữ trật tự, chờ đến lượt mình. Theo ban tổ chức, toàn bộ số gà đen phải được bán hết trước khi trời tảng sáng. Người dân tin rằng khi màn đêm khép lại, những điều không may cũng theo đó tan biến, mở ra một năm mới sáng sủa, hanh thông và nhiều phúc lộc.
Sau khi nhận phiếu, dòng người tiếp tục kiên nhẫn xếp hàng trước khu vực phát gà, ai nấy đều giữ trật tự, chờ đến lượt mình. Theo ban tổ chức, toàn bộ số gà đen phải được bán hết trước khi trời tảng sáng. Người dân tin rằng khi màn đêm khép lại, những điều không may cũng theo đó tan biến, mở ra một năm mới sáng sủa, hanh thông và nhiều phúc lộc.

Lê Khánh